Chiều 11.5, Bình Định tiếp CLB Hà Nội trên sân Quy Nhơn:
Có đòi được nợ?
Ở trận khai mạc của giải, Bình Định đã bị “dội gáo nước lạnh” ngay trên sân Hàng Đẫy bằng trận thua trước CLB Hà Nội. Và sau đó, thầy trò HLV Nguyễn Văn Hùng lại thua 2 trận liên tiếp. Trong trận gặp chiều 11.5 trên sân Quy Nhơn, liệu Bình Định có đòi được nợ?
Sau chiến thắng đầu tay trước Bình Định, CLB Hà Nội bắt đầu sa sút. Đội bóng đại diện cho bóng đá thủ đô không thể kiếm thêm được chiến thắng nào và kết thúc giai đoạn lượt đi chỉ với 6 điểm, xếp áp chót. Trong khi biểu đồ thành tích của CLB Hà Nội có chiều hướng đi xuống thì ngược lại, Bình Định lại có dấu hiệu hồi sinh ở những lượt trận sau của giai đoạn I.
Lực lượng của CLB Hà Nội phần lớn là những cầu thủ khá dày dạn kinh nghiệm. Tuy nhiên, với những bất ổn từ nhà tài trợ và mục tiêu không mấy rõ ràng, thầy trò HLV Triệu Quang Hà chơi phập phù. Họ có thể thắng một đội bóng mạnh, nhưng cũng dễ dàng “ngã ngựa” trước một đội bóng yếu. Nói cách khác, Hà Nội thắng hay bại phụ thuộc nhiều vào quyết tâm của cầu thủ.
Trong 3 lượt trận cuối của giai đoạn I, đội chủ nhà Bình Định đã phần nào lấy lại hình ảnh của mình. Đặc biệt, trận “đè bẹp” TDC Bình Dương trên sân Quy Nhơn với tỉ số 5-1 đã giúp thầy trò HLV Nguyễn Văn Hùng “ghi điểm” với người hâm mộ bóng đá đất Võ.
Có nhiều nguyên nhân làm nên thành công này cho đội bóng đất Võ. Những cầu thủ như Huỳnh Văn Thanh, Nguyễn Công Mạnh, nhất là tiền đạo Kafila đã đạt được phong độ ổn định và tỏa sáng đúng thời điểm. Ngoài ra, việc nhanh chóng khắc phục nhược điểm tuyến phòng ngự cũng phần nào giúp hàng tấn công của Bình Định yên tâm.
Bình Định đang chơi tốt dần lên, trong lúc Hà Nội lại tuột dốc. Hơn nữa, Bình Định cũng đã xóa được “dớp” về tâm lý khi thi đấu trên sân nhà. Vì thế, ở trận đấu ngày mai, khả năng giành chiến thắng của Bình Định là rất cao.
A.NGUYÊN