Thêm một nạn nhân bị lừa qua điện thoại di động
Thời gian qua, nạn lừa đảo thông qua mạng điện thoại di động đã được các phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo nhưng vẫn còn nhiều người bị lừa. Mới đây, bằng thủ đoạn cũ là lừa trúng thưởng, kẻ gian chiếm đoạt của nạn nhân 24 triệu đồng. Sự việc xảy ra đã hơn 2 tháng và hiện kẻ lừa đảo vẫn còn trong bóng tối. Nạn nhân là bà C.K ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Quy Nhơn.
Khoảng 13 giờ ngày 8.3, điện thoại di động đổ chuông, bà C.K. “A lô” thì nghe tiếng một người đàn ông nói giọng Bắc: “A lô! Xin chào chị! Tôi là nhân viên Tập đoàn Viettel. Xin thông báo, số máy 0165844… này của chị vừa trúng thưởng 350 triệu đồng và 1 xe máy tay ga trị giá 39 triệu đồng do Tập đoàn Viettel mở thưởng. Xin chúc mừng chị”. Nghe vậy, bà C.K. tin ngay và niềm vui bất ngờ mang lại cho bà cảm giác lâng lâng. Vì vậy khi người đàn ông đó nói: “Để nhận giải thưởng này, chị phải nộp lệ phí 24 triệu đồng. Cách nộp đơn giản thôi, chị mua card (thẻ cào) Viettel với tổng số tiền trên rồi gọi điện vào số máy 0969146700 đọc mã số thẻ để tôi làm thủ tục. Chị nhớ đọc xong mã số nộp tiền rồi đốt thẻ ngay để tránh bị vi rút nhé”, bà C.K. đã làm theo ngay. Trong buổi chiều ngày 8 và sáng 9.3, bà C.K. đã mua tổng cộng 24 triệu đồng thẻ cào và sau khi đọc mã số vào số di động trên bà đã đốt hết số card đó.
Trưa 9.3.2013, bà C.K. nhận điện thoại của người đàn ông đó. Lần này ông ta nói: “Chị chuẩn bị đón đoàn trao giải thưởng của Tập đoàn Viettel nhé. Có công an kinh tế, phóng viên truyền hình, nhà tài trợ nữa đấy. Khi trao giải cho chị họ sẽ quay phim đưa lên truyền hình tuyên truyền. Chi phí cho đoàn trao giải thưởng tổng cộng 7,5 triệu đồng và cách nộp tiền cũng như trước đó, chị mua card đọc mã số cho tôi”. Bà C.K. tức tốc làm ngay. Với suy nghĩ, đã chi đến 24 triệu đồng, giờ chỉ thêm 7,5 triệu đồng nữa để được nhận cả tiền và xe tổng cộng gần 400 triệu đồng nên bà C.K. đã chạy tìm người quen mượn tiền và ngay buổi trưa hôm đó đến cửa hàng Viettel mua card.
Thấy bà C.K. mua nhiều card, nhân viên cửa hàng Viettel ở đường Ngô Mây tưởng bà C.K. mua bán thẻ cào nên hỏi thăm. Được dịp, bà C.K. khoe về giải thưởng sắp nhận. Nghe đến việc trúng thưởng do Viettel trao, các nhân viên cửa hàng biết có kẻ nào đó đã lừa đảo nên giải thích cho bà C.K. rõ. Bao nhiêu hy vọng vào giải thưởng hàng trăm triệu đồng bỗng chốc tan biến, bà C.K bàng hoàng, chua xót và sau đó, đã đến CA TP Quy Nhơn báo cáo sự việc. Lúc này số máy 0969146700 không còn liên lạc được nữa và từ đó đến nay, người đàn ông nói giọng Bắc tự xưng là nhân viên Tập đoàn Viettel vẫn còn trong vòng bí mật.
MAI LINH GIANG