Nhân yêu thương trong mùa Giáng sinh
Không chỉ là niềm vui của bà con giáo dân, đạo hữu, Giáng sinh hằng năm còn là dịp để các giáo xứ, cộng đồng hướng về những mảnh đời kém may mắn. Hơi ấm của tình người đã và đang lan tỏa trong những ngày được cho là lạnh giá nhất trong năm.
Phát huy truyền thống sống “tốt đời đẹp đạo”, đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước, Giáng sinh năm nay, các tổ chức Công giáo trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm chia sẻ những khó khăn với những người kém may mắn.
“Tốt đời đẹp đạo”
Sáng 19.12, Hội thánh Tin lành Bồng Sơn (399 Quang Trung, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn) phối hợp CLB tình nguyện viên Chữ thập đỏ Hoài Nhơn tổ chức buổi phát cháo tình thương và tặng quà cho hơn 200 bệnh nhân nghèo đang điều trị tại BVĐK khu vực Bồng Sơn. Bưng phần cháo nóng hổi, bà Trương Thị Nhiều (73 tuổi, ở thôn Đệ Đức 3, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn) chia sẻ: “Tôi ở bệnh viện nuôi con trai bị tai nạn đã được gần một tuần rồi. Bữa cháo của mấy nhà tài trợ giúp được mẹ con tôi nhiều lắm. Sáng nay, tôi còn lấy cháo giúp cho mấy người bệnh nặng trong phòng nữa. Trời rét vậy mà mọi người vẫn thức dậy sớm để nấu cháo rồi phát lúc 5 giờ sáng, tôi thấy quý lắm!”.
Trong khi đó, Giáo xứ Quy Hiệp (142 Ngô Mây, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) lại dành tặng những suất quà cho người có hoàn cảnh khó khăn. Theo Linh mục Phaolô Trịnh Duy Ri, Chính xứ Quy Hiệp, hoạt động này vẫn được tổ chức vào dịp Giáng sinh hằng năm. 6 giáo họ sẽ lập danh sách những người cần được giúp đỡ và đề xuất lên trên. Năm nay, có 91 người ở phường Ngô Mây sẽ được tặng quà. Mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm như gạo, mì ăn liền, dầu ăn... với giá trị 250 ngàn đồng/suất.
“Chúng tôi không phân biệt bà con là có phải là giáo dân hay không. Tất cả những người nghèo, neo đơn, cần được giúp đỡ đều được tặng quà. Thường thì số lượng quà của năm sau đều nhiều hơn năm trước. Hoạt động này là tấm lòng của chúng tôi gửi đến bà con, cộng đồng xung quanh với mong muốn được sẻ chia khó khăn, mang lại niềm vui, sự ấm áp”, Linh mục Phaolô Trịnh Duy Ri cho biết thêm.
Thêm nhiều bàn tay ấm
Bên cạnh đó, nhiều nhóm trẻ cũng đang háo hức góp những bàn tay ấm áp nhằm chia sẻ với cộng đồng nhân dịp Giáng sinh. Theo kế hoạch, tối 24.12, CLB Nhiệt huyết Quy Nhơn sẽ bắt đầu Chương trình “Đêm ấm tình người lần 2”. Anh Nguyễn Bá Quyền, Chủ nhiệm CLB cho biết, nhóm sẽ trao 30 suất quà cho 30 trường hợp lang thang, cơ nhỡ, phải qua đêm trên vỉa hè, trụ ATM trên địa bàn thành phố. Suất quà bao gồm mì ăn liền, sữa, bánh mì, dầu gió, áo ấm cũ, chăn bông. Đến thời điểm hiện tại, CLB đã vận động quyên góp, chuẩn bị đầy đủ các phần quà, sẵn sàng cho chuyến trao hơi ấm, sẻ chia với những con người lang thang.
“Ý tưởng về chương trình hình thành khi các thành viên trong CLB chứng kiến những giấc ngủ lạnh lẽo, tạm bợ của không ít người tại các vỉa hè, mái hiên, trụ ATM... “Đêm ấm áp tình người lần 1” được tổ chức nhân dịp Tết Dương lịch năm 2014. Năm nay, CLB quyết định tổ chức vào dịp Giáng sinh với hy vọng sưởi ấm được phần nào với những người lang thang. Đáng mừng, chương trình đã nhận được ủng hộ của rất nhiều người”, anh Quyền trao đổi.
Mong muốn chia sẻ với bệnh nhân nhi, các ngày Chủ Nhật tháng 11 và 12 vừa qua, CLB Tình nguyện 77 đã tổ chức quyên góp ve chai nhằm tạo quỹ cho chương trình. Theo anh Lê Phan Thanh Hoài, Chủ nhiệm CLB, chương trình được tổ chức vào tối 25.12. Các tình nguyện viên sẽ hóa trang thành ông già Noel để mang không khí Giáng sinh và niềm vui cho các em nhỏ đang điều trị nội trú tại Khoa Nhi, BVĐK tỉnh.
NGUYỄN MUỘI