Từ con nghiện đến tội phạm
Khuya 19.12, trong quá trình theo dõi, tìm bắt 1 đối tượng cướp giật đang lẩn trốn, trinh sát hình sự CA TP Quy Nhơn đã phát hiện một “ổ” sử dụng ma túy đá tại phường Ghềnh Ráng. Phát hiện bị lộ, cả nhóm hơn chục đối tượng cả nam lẫn nữ bỏ chạy lên sườn núi ven đường mòn dốc Quy Hòa, tại hiện trường, còn lại một cô gái đang phê thuốc.
Trước đó, vào đêm 17.12, tại tổ 21, KV4 phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, CA phường bất ngờ đột kích vào một căn nhà nhỏ và bắt 3 đối tượng đang nằm phê thuốc, gồm: Tôn Thất Tú (SN 1990), Khổng Xuân Hưng (SN 1996) và Nguyễn Đình Long (SN 1994). Khi CA phường ập vào, cả 3 đối tượng đang trong trạng thái “ngáo đá”, thấy CA mà cứ ngỡ “xã hội đen” đến truy sát... Được biết, trong 3 đối tượng trên, Long làm nghề phụ chụp hình, thu nhập mỗi tháng chỉ gần 3 triệu đồng; Tú làm lái xe cho một công ty gỗ ở KCN Phú Tài, lương mỗi tháng cũng tương đương Long. Hưng còn sống bám cha mẹ. Với hoàn cảnh kinh tế như thế, các đối tượng không lo lao động, xây dựng tương lai mà lại rủ nhau chơi ma túy. Tối hôm đó, Long và Hưng góp được 650 ngàn đồng rủ nhau đến khu vực cầu Đen (phường Hải Cảng) mua 1 triệu đồng ma túy đá của một đối tượng (nợ 350 ngàn đồng). Có ma túy, chúng rủ cùng nhau đến nhà Hưng “chơi”. Các đối tượng khai chỉ thỉnh thoảng có tiền mới chơi ma túy, song cũng thừa nhận rằng mật độ sử dụng đang ngày càng dày hơn bởi nhu cầu ngày càng cao. Hậu quả nhãn tiền là Tú đã bỏ việc. Long cũng không mặn mà với việc đi phụ chụp hình. Chúng xin xỏ gia đình, vay mượn của bạn bè để mua ma túy.
“Thực tế công tác phòng chống ma túy cho thấy: Gần như chắc chắn rằng nếu không trộm cắp, cướp, cướp giật thì các đối tượng nghiện sẽ lao vào con đường mua bán ma túy để có tiền thỏa mãn cơn nghiện”
Thực tế công tác phòng chống ma túy cho thấy: Gần như chắc chắn rằng nếu không trộm cắp, cướp, cướp giật thì các đối tượng nghiện sẽ lao vào con đường mua bán ma túy để có tiền thỏa mãn cơn nghiện. Điển hình là trường hợp Trần Đình Trung Thứ (SN 1985, ở 120 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Quy Nhơn) bị bắt lúc 8 giờ ngày 3.12.2014, tại Bến xe khách trung tâm TP Quy Nhơn khi đang mang một gói ma túy từ TP Hồ Chí Minh về bán cho các đối tượng nghiện khác để lấy tiền sử dụng ma túy. Thứ đã từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc nhưng không dứt được ma túy nên lâm vào con đường mua bán. Trước Thứ, hàng chục, thậm chí hàng trăm đối tượng cũng có hoàn cảnh tương tự. Mong rằng các thanh thiếu niên mới lớn sớm tu tỉnh, đừng để hối hận khi đã muộn.
HỒNG NGỌC