Hai trường hợp bệnh nặng lâu ngày cần giúp đỡ
1- Đã hơn 7 năm qua, căn bệnh xuất huyết não đã khiến anh Trần Duy Cương (33 tuổi), con của ông Trần Thảnh và bà Nguyễn Thị Chưởng (SN 1954, trú tại xóm 1, thôn Thái Lai, xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn) phải nằm liệt một chỗ.
Hơn 7 năm qua, bà Chưởng chăm con trên giường bệnh.
Cương còn độc thân, đi làm công nhân cho một công ty tư nhân ở TP Hồ Chí Minh chưa được bao lâu thì tháng 3.2008 trong lúc làm việc, anh bị đau buốt đầu, nóng sốt dữ dội, dẫn đến hôn mê. Bạn bè đưa Cương đến Bệnh viện 115 cấp cứu, điều trị. Tại đây, bác sĩ khám, kết luận Cương bị xuất huyết não thất; tụ máu trong và đã phẫu thuật hút máu tụ trong não. Sau hơn 8 tháng đưa con đi chữa bệnh tại các bệnh viện, vợ chồng ông Thảnh đã vay mượn Ngân hàng Chính sách xã hội, họ hàng hơn 200 triệu đồng. Vậy mà, anh Cương vẫn chỉ nằm một chỗ, chân tay bị liệt. Gia đình ông Thảnh đang lâm vào cảnh khốn cùng.
2- Anh Nguyễn Đức Tươi (35 tuổi, ở xóm 4, thôn Túy Thạnh, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn) là con của vợ chồng ông Nguyễn Đức Sáng và bà Cao Thị Tiếng (62 tuổi), làm nông, thuộc hộ nghèo nhiều năm nay. Tháng 7.2008, anh Tươi nhờ người bạn cùng thôn chở đi mua thuốc trừ sâu, không may gặp chướng ngại vật cả 2 ngã xuống đường và bị thương; anh Tươi bị chấn thương sọ não nặng. Sau gần 3 tháng anh Tươi được điều trị tại BVĐK tỉnh, gia đình đã vay mượn trên 60 triệu đồng để lo cho anh. Thế nhưng, anh vẫn liệt toàn thân, thỉnh thoảng la hét theo quán tính.
MINH HOÀNG
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ ông Thảnh và ông Sáng; hoặc Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, ĐT: 056 3813573.