Nhớ những cánh thư gửi ông già Noel
Từ ngày rời mái trường phổ thông vào đại học, đã 5 năm rồi tôi mới có dịp về quê đúng Giáng sinh. Xóm đạo nhỏ quen thuộc nằm ngay mép biển bỗng rộn ràng hơn ngày thường. Dáng dấp xóm làng vẫn như cũ nhưng người dân xóm đạo dường như thảnh thơi, vui vẻ hơn vào mỗi mùa Giáng sinh. Không nhạc loa quá khổ, không sắc màu sặc sỡ như Giáng sinh trong thành phố lớn, Giáng sinh quê tôi đến một cách êm đềm, nhẹ nhàng. Những cây thông, hang động sử dụng từ các năm trước lại được lấy ra bài trí giữa nhà, trước cửa, giai điệu “jingle bells jingle bells…” vang vang khắp làng trên xóm dưới.
Chờ đón Giáng sinh đến nhất có lẽ là bọn trẻ con trong xóm. Bận rộn với cuộc sống mưu sinh, người lớn có thể quên đi ngày tháng, nhưng những em nhỏ cứ “canh” đến khoảng trước 1 tuần là bắt đầu rộn ràng, bắt đầu viết thư gửi ông già Noel để xin quà như nhắc mọi người Noel đang tới gần. Nhìn cô cháu gái học lớp 2 ngồi hí hoáy “liệt kê” thành tích học tập ở trường để khoe với ông già Noel và xin một con búp bê mới, tôi lại nhớ những mùa Noel trước. Cảm giác ngồi viết thư cho ông già Noel - vừa hồi hộp vừa chờ đợi, và đến khi nhận được món quà mình ước, cảm xúc hạnh phúc vỡ òa. Niềm vui thật đơn giản!
Thư gửi ông già Noel rất phong phú, đôi lúc là xin bộ quần áo mới, đồ chơi mới hay là những tâm sự vui buồn, những lời hứa trong năm tới,… tạo ra không khí, màu sắc đặc trưng của Noel. Khâu đọc thư và chuẩn bị quà cho các bé vào dịp Giáng sinh cũng được người lớn rất quan tâm, vì đó đôi khi còn là lời hứa của bố mẹ đối với con cái, chờ đến Giáng sinh sẽ thực hiện. Những cánh thư vẫn luôn mới mẻ dù mỗi năm Giáng sinh lại đến. Thông qua những dòng tâm sự ấy, bố mẹ cũng hiểu hơn về suy nghĩ, mong muốn của con mình. Khi nhịp sống ngày thường vốn tất bật, vội vã thì những lúc lắng đọng trong không khí rộn rã mừng Giáng sinh cũng rất thú vị. Nhìn các em nhỏ, chúng ta lại thấy bóng dáng của mình khi thơ bé.
Nhưng cuộc sống hiện đại phát triển, niềm tin vào ông già Noel giảm dần. Có lẽ các bé cũng ngày càng có cái nhìn thực tế hơn về cuộc sống và nhận quà Noel từ chính người thân trong gia đình thay vì từ một ông già Noel ở xứ sở tuyết. Và không biết những cánh thư tay kia sẽ có còn tiếp tục gửi đến ông già Noel vào những mùa Giáng sinh sau?
MỸ HẠ