Phù Mỹ: Rắn lục đuôi đỏ xuất hiện
Khoảng 14h chiều 24.12, trong lúc dùng liềm cắt tỉa hàng rào trước nhà, bà Nguyễn Thị Song (65 tuổi, thôn Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp)đã bị rắn cắn vào tay trái. Dù đã vẩy tay nhiều lần nhưng con rắn vẫn dính chặt. Trong đau đớn, bà Song bình tĩnh dùng liềm chặt con rắn đứt làm hai.
Theo lời kể của anh Nguyễn Thành Công (36 tuổi, con trai bà Song): Con rắn dài chừng 0,4m, mình tròn, màu xanh đậm, đuôi đỏ hồng. Xác định là rắn lục đuôi đỏ, anh Công liền đưa bà Song đến Trung tâm Y tế huyện để cấp cứu. Sau một ngày điều trị, hiện sức khỏe bà Song đang dần ổn định; ăn, ngủ được, dù cánh tay bị rắn cắn vẫn sưng.
Cũng tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế Phù Mỹ, còn có ông Trần Xuân Cảnh (86 tuổi, ở thôn An Tường, xã Mỹ Lộc) đang nằm điều trị vì bị rắn cắn. Theo ông Cảnh, ông ra đồng cắt rau, dậm phải con rắn và bị nó cắn vào chân trái. Do nhà xa, lại đơn chiếc nên ông chỉ nhờ thầy thuốc địa phương chích kim, chuyền nước nhưng vẫn không khỏi. Sau mấy ngày, chân trái của ông chuyển bầm đen, khó thở, ông đành vào Trung tâm Y tế Phù Mỹ để điều trị.
Theo ông Đỗ Văn Hoàng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, thời gian qua, không ít trường hợp người dân bị rắn lục cắn đã đến cấp cứu và được điều trị thành công. Bệnh nhân và người nhà đều cho rằng họ bị rắn lục đuôi đỏ cắn nhưng chúng tôi chưa thể xác định đó có phải rắn lục đuôi đỏ hay không.
XUÂN LỘC