NHỊP CẦU NHÂN ÁI
Qua các thông tin về những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trên mục “Nhịp cầu nhân ái” Báo Bình Định, bạn đọc và những người hảo tâm đã nhờ tòa soạn chuyển tiền giúp đỡ, gồm:
Chị Châu Ngọc Cẩm, 96 Ngô Mây, TP Quy Nhơn, giúp cụ Đinh Môi, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh, bệnh tâm thần, con trai ung thư gan: 700 ngàn đồng; giúp anh Nguyễn Văn Hạnh, thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, bị gãy chân 9 lần phẫu thuật: 700 ngàn đồng; giúp anh Võ Ngọc Thịnh, xóm Xuân Điều 1, thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, bị teo cơ: 700 ngàn đồng; giúp anh Nguyễn Quốc Cường, thôn Thanh Huy 1, xã Phước An, huyện Tuy Phước, bị bỏng nặng 700 ngàn đồng; giúp vợ chồng anh Nguyễn Văn Long, xóm 5, thôn Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, bệnh hiểm nghèo: 700 ngàn đồng.
Chị Đỗ Thị Mỹ Hằng, 246 Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn giúp anh Nguyễn Quốc Cường, xã Phước An, huyện Tuy Phước, bị bỏng nặng 500 ngàn đồng; giúp vợ chồng anh Nguyễn Văn Long, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, bệnh hiểm nghèo: 300 ngàn đồng; giúp anh Võ Ngọc Thịnh, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, bị teo cơ: 300 ngàn đồng; giúp bà Lê Thị Ngâu, đội 2, thôn Tiên Phú, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, bị TNGT: 300 ngàn đồng; giúp anh Trịnh Minh Chơi, thôn Hy Thế, xã Hoài Châu bắc, huyện Hoài Nhơn, bị TNGT nặng: 300 ngàn đồng.
Chị Đặng Thị Thanh Sơn, 40 Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn giúp anh Võ Ngọc Thịnh, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, bị teo cơ: 500 ngàn đồng; giúp bà Lê Thị Ngâu, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, bị TNGT: 500 ngàn đồng.
Thay mặt những người có hoàn cảnh khó khăn, Báo Bình Định trân trọng cảm ơn những nhà hảo tâm giúp đỡ đồng bào mình. Số tiền của các nhà hảo tâm thông qua “Nhịp cầu nhân ái”, Báo Bình Định đã và đang chuyển đến người được giúp đỡ.
B.B.Đ