Để ngày vui trọn vẹn
Khi tình yêu đã chín muồi, các đôi uyên ương chuẩn bị cho bước ngoặt mới của cuộc đời bằng một đám cưới. Tuy nhiên, tâm lý sợ “ma chê, cưới trách” đã khiến cho nhiều gia đình đối mặt với những nỗi lo lớn.
1.
Sau khi ấn định ngày cưới cho con trai, vợ chồng bà Hằng ở phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn nảy sinh nhiều bất đồng với gia đình bên nhà gái. Hoàn cảnh gia đình bà Hằng không mấy dư giả, chồng giữ xe, vợ bán nước vỉa hè. Con trai đầu vừa đi làm chưa tròn năm thì nhà gái giục cưới với lý do “chúng nó yêu nhau đã gần 5 năm rồi”. Gia đình bà thấy con dâu có công việc ổn định, hiền lành nên đồng ý. Thế nhưng, phía nhà gái ra bề khá giả hơn cứ thách cưới, đòi đủ lễ, tổ chức tiệc ở khách sạn lớn... Trong quá trình thương lượng, gia đình bà có lúc quá giận đòi hủy hôn. Cuối cùng, đám cưới của đôi trẻ cũng diễn ra nhưng trong tinh thần tiết kiệm. Bà Hằng tâm sự: “Chỉ tội cho lũ trẻ, ngày hạnh phúc nhất lại không được trọn vẹn chỉ vì sui gia bất đồng ý kiến. Thương lũ nhỏ, tôi định sẽ cố đáp ứng yêu cầu nhà gái. Nhưng lại nghĩ đến cảnh cả nhà phải gồng mình trả nợ tới vài năm, nhất là nó còn có tới 2 đứa em nữa thì không nên”.
2.
Cặp đôi Tuấn - Trinh là bạn của em gái tôi cũng vừa cưới xong một cách êm xuôi. Nói vậy là bởi, vì quan niệm đời người chỉ lên xe hoa 1 lần nên Trinh lên kế hoạch làm album ảnh cưới tại TP Đà Lạt, đặt may 3 bộ váy cưới cho cô dâu, đồ vest cho chú rể, đặt thiệp mời thiết kế riêng tại TP Hồ Chí Minh… với chi phí gần cả trăm triệu đồng khiến hai bên gia đình “bật ngửa”, vì chi phí đám cưới đều do gia đình lo liệu. Trong khi đó, Tuấn thì muốn đơn giản với mọi dịch vụ đều ở TP Quy Nhơn. Phần bị vợ sắp cưới khóc lóc, kể lể trong khi gia đình không hiểu cứ mắng mình tiêu hoang, chịu hết nổi, Tuấn bỏ nhà tìm chỗ trú thân. Ngày ấn định đám cưới đến gần, Tuấn thì bỏ việc chỗ làm, bặt vô âm tín khiến gia đình hai bên chạy tìm kiếm khắp nơi, còn Trinh thì nằm lì trong phòng khóc lóc. Hai bên gia đình đã định hoãn lại tiệc cưới thì Tuấn được bạn bè khuyên can nên trở về. Trinh cũng biết lỗi, nhượng bộ mọi việc nên đám cưới diễn ra đúng lịch định. Dù vậy, tất cả mọi người đều mệt mỏi.
3.
Chi tiêu hợp lý cho đám cưới là cần thiết. Một đám cưới trang trọng, tươm tất mà không quá tốn kém là vấn đề cần đặt ra cho các đôi uyên ương. Thế nhưng, có khi lại do quá độc lập về kinh tế mà cũng nảy sinh mâu thuẫn. Bà Tuyền, ở đường Đô Đốc Bảo, TP Quy Nhơn có con trai và con dâu làm việc trong một công ty nước ngoài ở TP Hồ Chí Minh. Con dâu lớn hơn con trai bà 5 tuổi và có kế hoạch sau đám cưới sẽ chuyển sang làm việc tại chi nhánh của công ty ở Singapore để tiện việc học tiến sĩ luôn. Vợ chồng con trai bà chỉ muốn tổ chức đám cưới ở TP Hồ Chí Minh với lý do đơn giản là thời gian eo hẹp. Còn gia đình bà Tuyền thì nhất định không chịu vì con trai bà là cháu đích tôn của dòng họ, gia đình bà lại khá giả, có địa vị nên muốn có đám cưới ở TP Quy Nhơn để mọi người chia vui và trả lễ. Ý muốn không thành, ông bà Tuyền tuyên bố sẽ không dự lễ cưới của con trai ở TP Hồ Chí Minh. Cuối cùng, con trai bà vẫn tổ chức đám cưới mà không cần sự có mặt của ba mẹ.
Trong quan niệm sống, hiện nay, giữa cha mẹ và con cái đang xuất hiện khoảng cách khá lớn. Đôi khi những ý muốn của cha mẹ lại không giống với suy nghĩ của con cái, gia đình sui gia bất đồng quan điểm. Trong quá trình chuẩn bị cưới, cô dâu chú rể lại còn phải đối mặt với những bất đồng, khó khăn của chính họ với nhau. Điều đó rất dễ gây căng thẳng, ảnh hưởng tới việc chuẩn bị cho ngày cưới. Do đó, muốn đám cưới diễn ra trong niềm vui vẹn tròn thì cô dâu, chú rể cần tìm hiểu và dự lường trước những vấn đề này, tìm cách giải quyết nhẹ nhàng bằng lòng yêu thương, chân thành và tin cậy.
CÔNG HIẾU