Góp cháo dinh dưỡng cho bệnh nhân nghèo
Câu lạc bộ tình nguyện Chữ thập đỏ huyện Hoài Nhơn hiện là đơn vị duy nhất trên địa bàn tỉnh tổ chức được bữa cháo dinh dưỡng cho bệnh nhân nghèo. Chương trình có sự đồng hành của cửa hàng cháo dinh dưỡng Bảo An (51 Hai Bà Trưng, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn).
Hàng tháng, vào các ngày 14, 30 âm lịch, vợ chồng anh Phạm Văn Tuấn (25 tuổi) lại tất bật từ 3 giờ sáng để chuẩn bị hơn 100 suất cháo dinh dưỡng cho bệnh nhân nghèo. Tháng cuối năm, trời trở lạnh, nồi cháo nghi ngút khói của anh ngay tại khu vực cấp phát của BVĐK khu vực Bồng Sơn như góp thêm hơi ấm cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Trời còn chưa tỏ, chị Nguyễn Thị Thắm (36 tuổi) vội bồng con nhỏ đến nhận cháo dinh dưỡng cho con. Nhà ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, chị Thắm một mình vào BVĐK khu vực Bồng Sơn lo cho con nhỏ bị bệnh đường hô hấp. Nhận phần cháo nóng, chị Thắm bỏ nhỏ với các tình nguyện viên: “Cháo hôm nay thơm quá! Cháu nhỏ nhà em chắc sẽ thích lắm!”.
Ở vị trí hỗ trợ phát cháo, anh Tuấn nở nụ cười tươi khi nhận được lời khen của người nhà bệnh nhân. Không biết mặt cũng chẳng biết tên bất kỳ ai trong số những người nhận cháo nhưng anh Tuấn thấy họ thật gần gũi. Anh Tuấn bảo: “Tôi muốn phát cháo từ thiện lâu rồi nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Có lần nghe mấy người đến quán mua cháo kể về chuyện phát cháo ở BVĐK khu vực Bồng Sơn, tôi mon men hỏi thăm. Chưa kịp tìm đến Câu lạc bộ tình nguyện Chữ thập đỏ huyện thì Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã tìm đến trước. Như là nhân duyên, tôi nhận lời và bắt đầu phát cháo 2 lần/tháng với hơn 100 suất/lần (10.000 đồng/suất) từ tháng 7 đến nay”.
Ông Ngô Trường Trước, Chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện Chữ thập đỏ huyện Hoài Nhơn, chia sẻ: “Nghe bà con nhắc về một tiệm cháo dinh dưỡng muốn làm từ thiện là tôi tìm đến ngay. Vợ chồng anh Tuấn tuy còn trẻ, mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp nhưng đã có cái tâm, muốn đóng góp cho cộng đồng. Chúng tôi đánh giá cao tấm lòng ấy!”.
HÀ THANH