Chị em dâu
Ngọc về làm dâu được 5 năm nhưng hễ mỗi lần từ nhà ba mẹ chồng về là vợ chồng lại lục đục. Lúc thì chồng bảo làm dâu út mà sao làm mặt lạnh, nói năng không cẩn thận, lúc thì cả nhà bàn luận sôi nổi, em cứ im lặng vậy các chị khó chịu…
Ngọc khá thẳng tính, dù là dâu út trong gia đình có 5 chị em dâu nhưng hễ đúng nói đúng, sai nói sai chứ không cố nói cho vừa lòng các chị. Đã vài lần Ngọc xích mích với các chị nhà chồng cũng bởi cái tính thẳng. Chồng góp ý, Ngọc bảo tại các chị dâu cùng nhà cứ tị nạnh, xoi mói, hơn thua nhau từng chút. Mỗi lần đám giỗ hay có công việc, các chị dâu hơn thua nhau từng đồng đóng góp cho ông bà, rồi thì cứ để ý xem nhà nào đông người đến ăn hơn, làm ít, nói nhiều...
Vài lần bị vạ lây vì cái miệng, Ngọc thay đổi bằng cách cố gắng im lặng khi về nhà chồng. Chị em dâu nhà Ngọc chưa hề lớn tiếng cãi cọ nhau nhưng lại cứ hay nói xấu, móc mỉa nhau sau lưng. Các anh em của chồng cũng nhiều lần lục đục với vợ chỉ vì phải nghe những lời kể tội, nói cạnh nói khóe chị em dâu, anh chồng hoặc em chồng, kiểu như: “Số chị ấy sướng, được chồng “hầu”, hay “Anh ấy chuyện gì cũng nghe lời chị ấy, chứ đâu vất vả như em, làm quần quật cả ngày còn bị chồng chê bai đủ điều”...
Ngọc trộm nghĩ, trong mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè có người còn thân hơn cả chị em dâu trong nhà. Cũng phận đàn bà, cũng làm dâu như nhau sao không thương yêu nhau thật lòng. Khi chị em dâu cứ cố “phang” nhau thì có vui, sống thoải mái hơn được không? Chị em dâu lục đục thì tình anh em ruột của chồng có bị sứt mẻ không? Tại sao với người ngoài, mình có thể kết thân, hỗ trợ lẫn nhau, mà chị em bạn dâu trong nhà lại cứ phải hơn thua từng chút?
Ngọc đem điều này hỏi mẹ chồng, bà ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo: “Vợ thằng nào thằng nấy thương, thằng nấy lo. Con là dâu, thấy việc gì cần thì làm, không thì thôi. Cứ chăm lo cho gia đình mình thật tốt là được. Ba mẹ không đòi hỏi nhiều”.
Ngọc ngẫm lại, thật ra, chị em dâu nhà mình chỉ muốn làm khó cho nhau chứ trong thâm tâm cũng chẳng thù hằn hoặc ghét bỏ gì nhau. Vậy sao không thể sống với nhau thật tốt để gia đình đầm ấm, hạnh phúc hơn?
BÙI NGHĨA