Học sinh lớp 7 phải nuôi mẹ tâm thần và bà ngoại già yếu
Em Cao Phụng (SN 2001, ở đội 12, thôn Đại Định, xã Ân Mỹ, là học sinh lớp 7 Trường THCS xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân), hiện đang sống với mẹ là chị Cao Thị Tơ (SN 1979) và bà ngoại Trần Thị Qua (SN 1936).
Chị Tơ bị tâm thần từ nhỏ, sống với gia đình, càng lớn bệnh của chị càng nặng hơn, chị thường hay đi lang thang tới đêm khuya mới về nhà. Chị Tơ bị kẻ nào đó cưỡng hiếp và có mang rồi sinh ra em Phụng. Hoàn cảnh của gia đình em Phụng hết sức khó khăn, gia đình không trồng trọt và chăn nuôi được; có ruộng nhưng giao cho người khác canh tác để lấy ít lúa sau mùa. Gia đình được chính quyền địa phương xét cấp sổ hộ nghèo để có bảo hiểm y tế, hàng tháng gia đình sống từ 270 ngàn đồng, tiền phụ cấp chị Tơ bị tâm thần. Trước kia, gia đình em Phụng sống trong nhà đất mái tranh, đến năm 2010 nhà nước hỗ trợ 7,2 triệu đồng và gia đình vay thêm 8 triệu đồng của Ngân hàng CSXH để sửa lại nhà hiện khoản vay này vẫn chưa trả được.
Tuy gia đình nghèo, em Phụng ngoài việc học còn quán xuyến công việc gia đình, nhưng năm nào em cũng là học sinh tiên tiến. Hiện gia đình không đủ cái ăn, em Phụng đang có nguy cơ phải bỏ học.
NGUYỄN HƯƠNG GIANG
Một phụ nữ nghèo bị bệnh ung thư
Đó là trường hợp của chị Đỗ Thị Bưởi (SN 1966, ở xóm 7, thôn Nhuận An Đông, xã Hoài Hương, huyện Hoài NHơn) mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối. Chồng chị là anh Nguyễn Bá Gọn (SN 1965) làm nghề đi biển thuê (đi bạn), có hai con và thuộc hộ nghèo.
Giữa năm 2008, chị Bưởi phát bệnh, anh Gọn phải nghỉ biển để đưa chị Bưởi vào BV Ung bướu TP Hồ Chí Minh kiểm tra, bác sĩ kết luận chị Bưởi bị ung thư vú. Sau gần một năm điều trị, đến tháng 4.2009 chị mới xuất viện, chi phí điều trị hơn 50 triệu đồng. Nợ nần chồng chất trên vai anh Gọn. Năm 2013, bệnh có dấu hiệu nặng thêm; bà con họ hàng quyên góp cho anh Gọn mượn 30 triệu đồng để đưa chị Bưởi vào lại BV Ung bướu TP Hồ Chí Minh điều trị. Lúc này bệnh đã di căn rất nặng. Sau 3 tháng điều trị, tuy được xuất viện nhưng chị Bưởi đã trong tình trạng bị liệt hoàn toàn chân, tay. Từ đầu năm 2014 đến nay, hàng tháng phải vào BVĐK tỉnh Bình Định để hóa trị.
Kể từ lúc chị Bưởi phát bệnh, anh Gọn phải nghỉ làm thuê, ở nhà chạy chữa và túc trực lo cho chị từ vệ sinh, đến ăn uống..., không có nguồn thu nhập nào; các con anh phải nghỉ học đi làm thuê kiếm chút thu nhập lo thuốc thang cho mẹ.
MINH HOÀNG
Hoàn cảnh gia đình em Phụng và anh Gọn đang lâm vào bế tắc, rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ, xin liên hệ địa chỉ của em Phụng và anh Gọn, hoặc Báo Bình Định, ĐC: 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, ĐT: 056 3813573.