Trò chuyện với một “triệu phú thanh niên”
Anh Nguyễn Vũ Thành An, 27 tuổi, ở thôn Vĩnh Định, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh may mắn khi vừa tốt nghiệp cao đẳng đã có “chân” công chức ở HTXNN Vĩnh Thịnh. Nhưng, chàng trai này đã bị những con trùn quế “mê hoặc” và quyết định nghỉ việc ở nhà nuôi trùn quế. Rồi trở thành triệu phú.
● Với nhiều thanh niên miền núi, việc được học CĐ, ĐH đã khó, kiếm được việc làm ngay tại quê càng khó hơn. Anh có thấy mình là người may mắn?
- Năm 2010, tôi tốt nghiệp ngành kế toán Trường CĐ Tài chính - Kế toán TP Quảng Ngãi. Gia đình vui mừng khi tôi được nhận làm thủ quỹ ở HTXNN Vĩnh Thịnh. Có được việc làm ổn định với mức lương tuy không nhiều nhặn gì nhưng cũng đủ trang trải phần nào cuộc sống khó khăn của gia đình. Ngoài ra, tôi cố gắng trồng trọt, chăn nuôi, đỡ đần cho ba mẹ cũng đủ sống.
● Vậy tại sao An quyết định nghỉ việc?
- Được đi học, có nghề nghiệp ổn định, đỡ chân lấm tay bùn nhưng tôi cứ hay áy náy khi không thể chăm lo cho ba mẹ tốt hơn. Tôi tranh thủ đi học kinh nghiệm nuôi trùn quế từ một người bà con ở huyện Phù Cát, xong về tập tành nuôi thử.
Rồi tôi bắt đầu thấy yêu thích công việc này. Vậy là, tôi quyết định nghỉ việc để dồn thời gian và công sức nuôi trùn. Cả gia đình hết lời khuyên can, bảo tôi suy nghĩ lại, nhưng tôi nghĩ, tự mình sẽ chịu trách nhiệm cuộc đời của mình. Chẳng có gì khó khăn nếu mình đủ bản lĩnh, cần cù và chịu khó.
Trùn quế giàu đạm, được xem là nguồn dinh dưỡng bổ sung quý giá cho các loại gia súc, gia cầm, thủy sản, lại dễ nuôi, chi phí thấp vì có thể tận dụng phế phẩm nông nghiệp như rơm rạ, phân gia súc… làm thức ăn cho chúng.
Lúc mới bắt đầu, anh An chỉ dám mua chừng 50 kg trùn quế (15.000 đồng/kg) về nuôi, làm thức ăn cho gà, vịt xiêm ở nhà và bán cho bà con quanh vùng. Dần dần, thấy nhu cầu về trùn quế ngày càng lớn, anh đầu tư làm chuồng 100 m2 để nuôi và phát triển.
Từ năm 2012, anh An nuôi thêm 15 con vịt xiêm sinh sản, mỗi lứa xuất chuồng 100 - 120 con vịt giống, nuôi 3 - 4 lứa gà đá/năm (10 con/lứa) để bán. Bình quân, An thu lãi trên 10 triệu đồng/tháng. Đây là con số đáng mơ ước của nhiều thanh niên ở miền núi.
● Nghe anh kể thì việc nuôi trùn quế khá dễ dàng?
- (Cười) Ban đầu tôi cũng tưởng vậy. Khi mới nuôi vài ngày, ô nuôi trùn bị kiến phá, ăn thịt trùn. Tôi mất ngủ, đứng ngồi không yên tìm cách xử lý. Tôi mày mò thiết kế lại chỗ nuôi sao cho có rãnh nước xung quanh để cách ly kiến, xịt thuốc diệt kiến xung quanh...
Cái khổ nhất của nghề này là mỗi lần cho trùn ăn, đôi tay lại bê bết bùn đất, phân bò… Dù có rửa ngay nhưng mùi của hỗn hợp ấy như ngấm vào người. Mọi người cứ trêu tôi là vì lý do đó mà chưa có ai chịu về làm vợ.
● Khó khăn của đa số bạn trẻ là tìm được nghề mình yêu thích, phù hợp nhưng đầu ra cho sản phẩm khá nan giải. An có thể chia sẻ bí quyết của mình?
- Tôi nghĩ cách tìm đầu ra cho sản phẩm qua nhiều kênh: các mối quan hệ với người thân, người dân xung quanh, mạng xã hội, facebook, nhờ đó mọi người biết đến An “trùn quế”… Nhiều đơn đặt hàng trong và ngoài tỉnh đổ về, cơ sở của tôi đã cung cấp hàng tấn trùn quế ra các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Công ty nuôi cá tầm Nga ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh.
Năm 2012, Nguyễn Vũ Thành An đã đạt Giải thưởng Lương Định Của, giải thưởng dành cho nhà nông trẻ xuất sắc. Từ đó, cơ sở của anh tiếp đón các đoàn thanh niên của huyện, tỉnh đến học tập kinh nghiệm. Nhiều bạn trẻ cũng tự tìm đến xin học nghề và mua trùn giống về làm.
● Anh có nghĩ việc chia sẻ kinh nghiệm, truyền nghề sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình?
- Nhiều người lo ngại việc này nhưng tôi tự tin là kinh nghiệm, sự nhiệt tình của mình đủ để đảm bảo nguồn hàng chất lượng, giá cả hợp lý. Có những người trước đây được tôi truyền nghề như anh Đinh Văn Quân, thôn M3, xã Vĩnh Thịnh, giờ sản xuất kinh doanh phát triển, phối hợp cùng tôi để chia sẻ thị trường. Hiện nay, tôi còn đang tập trung đầu tư nuôi gà đá, gà cảnh nữa. Tôi sẵn sàng truyền nghề cho tất cả các bạn trẻ, nhất là thanh niên người dân tộc thiểu số ở quê để họ có thể lập nghiệp, góp phần phát triển kinh tế địa phương.
HẢI YẾN