TP Quy Nhơn:
Mưa lớn, nhiều đường phố thành sông
(BĐ) - Chiều 11.5, trên địa bàn TP Quy Nhơn đã có mưa lớn kéo dài nên nhiều tuyến đường trong nội thành biến thành sông, giao thông nhiều nơi bị ách tắc, nhiều xe máy cố băng qua các đoạn đường ngập sâu nên chết máy hàng loạt.
Các tuyến đường bị ngập nặng như: Hai Bà Trưng, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Lữ, Nguyễn Nhạc, Biên Cương, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Định, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Văn Dũng, Nguyễn Tất Thành… có đoạn ngập sâu 0,5m. Riêng ngã 3 đường Trần Hưng Đạo-Nguyễn Tất Thành nối dài ngập đến gần 1m, nhiều người dân bất chấp nguy hiểm chạy xe băng lên đường ray xe lửa để tránh đoạn nước ngập sâu.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Bình Định, đây là cơn mưa khá lớn, dù chỉ kéo dài khoảng 90 phút nhưng lượng mưa đo được gần 135mm.
NGUYỄN PHÚC
Tôi là 1 người dân cư trú tại tổ 33- Khu vực 6- Phường Đống Đa- TP Quy Nhơn. Thật khổ lòng cho người dân như tôi khi phải dắt xe máy lội trong nước mưa ngập sâu lòng đường với một tay bị gãy, đang bó bột. Đã vậy, khúc đường giao lưu của Phùng Khắc Khoan và Lê Đại Hành với cống mương không thoát được, vì không được làm cống bởi khu quy hoạch treo, treo đến bao giờ . Nước tràn vào nhà đến 0,8m , ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt người dân nơi đây . Đề nghị các cấp chính quyền địa phương nên có biện pháp thưc thi . Và nếu giải toả thì phải làm đường triệt để, cứ nửa vời thế này, dân tình khổ biết bao .
Tôi là một người dân hiện đang sống trên đường Trần Hưng Đạo, từ ngả ba Đống Đa đến ngả ba Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tất Thành.Tôi thấy trong hai cơn mưa to vào chiều ngày 1-5 và 11-5 vừa qua, nước mưa ngập nhiều, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng .Tôi đã chụp được một số hình ảnh về tình trạng nước mưa ngập nặng tại đoạn đường trên, tôi sẵn sàng cung cấp cho tòa soạn báo Bình Định để làm minh chứng.
Bình định có dự án thoát nước với tầm cỡ, nhưng đường nào thi công xong thì lại ngập nặng hơn. Nước dội ngược lại mang theo nước bẩn hôi thối. Ai phải chịu trách nhiệm ? điều này chưa thấy lãnh đạo tỉnh đề cập. Lúc 17 giờ chiều 11-5-2013 nước tràn vào nhà dân ở đường Lữ Gia, Nguyễn văn Trỗi, mực nước cao hơn mặt đường khoảng 600mm. Tôi quay camera mà không biết gửi cho đài báo bằng cách nào.