“Tôi thấy mình vẫn còn may mắn”
Chị Nguyễn Thị Hợi (SN 1971), ở khối 4, thị trấn Tam Quan, Hoài Nhơn bị tật ở chân, đi lại khó khăn do thương tích nặng sau một vụ TNGT vào năm 2002. Chồng chị cũng mất vào năm 2005 sau nhiều năm bị bệnh hiểm nghèo. Cuộc sống của gia đình chị Hợi vô cùng khó khăn khi còn nuôi 2 đứa con gái ăn học.
Được chi hội phụ nữ khối 4 giúp vốn mua một cái máy may cũ, chị Hợi cố gắng vừa mở cửa hàng tạp hóa nhỏ vừa nhận may vá, sửa đồ cho mọi người trong xóm, mỗi ngày kiếm được vài chục ngàn đồng.
Số tiền nhỏ ấy, chị tích góp để đóng tiền học phí cho 2 con gái đang học trung cấp và cao đẳng ở TP Quy Nhơn và TP Hồ Chí Minh. “Tôi bị tàn tật nhưng vẫn còn kiếm sống được thì cố gắng làm việc nuôi con ăn học, tự nuôi sống bản thân. Dù vất vả nhưng tôi thấy mình vẫn còn may mắn hơn bao nhiêu người khác…”.
HẢI YẾN