Tuổi cao, gương sáng
Ở tuổi 87, hằng ngày ông Nguyễn Kỳ (tổ 5, KV 8, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) vẫn cần mẫn vun xới những luống rau xanh, chăm sóc khu vườn cây ăn trái trĩu quả. Hơn thế, ông còn nhiệt tình tham gia công tác xã hội ở địa phương, trở thành tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo.
Khác với hình dung quen thuộc về một cụ ông ở tuổi “xưa nay hiếm”, ông Nguyễn Kỳ vẫn rắn rỏi, nhanh nhẹn, tháo vát. Nở nụ cười hiền, bên tách trà ấm, ông Kỳ vui vẻ bắt chuyện. Trước câu hỏi: Vì sao ông chưa cho phép mình nghỉ ngơi ở cái tuổi mà nhiều người vẫn gọi tuổi dưỡng già, ông cười khà, đáp: “Có nhiều cách dưỡng già cháu ạ! Với ông, cầm cây cuốc, nhổ mớ rau, nhặt cỏ trong vườn, cũng là dưỡng đấy. Gân cốt tay chân được vận động, người mới cứng cáp, khỏe mạnh”.
Ở gần đèo Cù Mông, sở hữu phần đất rộng thênh thang, màu mỡ, vợ chồng ông Kỳ quyết định làm vườn để sống vui, khỏe, sống có ích. “Ban đầu, tôi với bà nhà trồng vài món rau. Sau đó lại mở rộng thêm vườn để trồng cây ăn quả. Thế rồi, niềm vui mỗi khi thu về mầm rau xanh mướt và quả ngọt từ bàn tay lao động thấm vào người lúc nào chẳng hay. Chúng tôi lại thấy ham thích và hăng say hơn với công việc trồng trọt của mình”, ông Kỳ nhớ lại.
Sau 10 năm miệt mài và nỗ lực, đến nay, trên khu vườn rộng khoảng 2.000m2, ông Kỳ đã sở hữu 400 cây chè tươi, 20 cây mít, 30 cây dừa xiêm, 10 dây gấc (thu 400 - 500 quả/năm), 25 dây trầu, hàng chục cây chanh, đu đủ, chôm chôm, mận, bưởi... và nhiều loại rau. Mỗi năm gia đình ông Kỳ thu được từ khu vườn này khoảng 80 triệu đồng. Điều đáng quý hơn cả là tinh thần say mê lao động, lấy lao động làm nguồn vui của vợ chồng ông.
Ông Nguyễn Kỳ từng tham gia phục vụ sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Những cống hiến của ông được Nhà nước ghi nhận và khen tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất trong 2 thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Năm 2014, ông vinh dự được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Ngoài ra, ông còn được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng bằng khen về thành tích trong phong trào “Tuổi cao gương sáng” vào các năm 2006, 2014.
Với ông bà Kỳ, lao động, làm vườn, vui sống là một cách giáo dục, làm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo. Trong gia đình, ông luôn tỉ mẩn chăm sóc, chỉ dạy con cháu học hành đến nơi đến chốn; đồng thời, khuyên dạy, nhắc nhở con, cháu ăn ở phải đạo, đoàn kết, giúp đỡ bà con lối xóm, không vi phạm pháp luật... Bà Nguyễn Thị Thiếp, 76 tuổi, vợ ông Kỳ, chia sẻ: “Nên nghĩa vợ chồng đã gần một đời người, có với nhau 4 người con, tôi chưa bao giờ thấy ông ấy lớn tiếng với con, với cháu. Ngược lại, ông luôn ôn hòa, việc nhà hài hòa với việc xã hội. Do đó, mấy đứa cháu trong nhà, trong xóm luôn yêu thương, kính trọng ổng hết mực”.
Với phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương, ông Nguyễn Kỳ là một trong những tấm gương tiêu biểu, đi đầu trong công tác vận động nhân dân đóng góp quỹ đất, ngày công. Riêng ông Kỳ cũng tiên phong, đóng góp 1 triệu đồng xây dựng Nhà văn hóa khu dân cư xã. Dù số tiền không lớn, nhưng đây là nguồn cổ vũ, động viên bà con xóm làng thực hiện.
Ông Võ Ngọc Thái, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Bùi Thị Xuân, nhận xét: “Tôi đánh giá cao vai trò của ông Nguyễn Kỳ. Nhiều năm qua, ông luôn là lá cờ đầu trong phong trào làm kinh tế giỏi; đồng thời, ông còn nhiệt tình tham gia công tác Hội, là người có uy tín, luôn mẫu mực với bà con tại khu dân cư và lớp con cháu tại địa phương”.
KIM CƯƠNG