Út Thương vượt khó, học giỏi
Sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, từ nhỏ Nguyễn Thị Út Thương, học sinh lớp 10A6 Trường THPT Nguyễn Diêu (huyện Tuy Phước) đã ý thức được tầm quan trọng của học vấn và luôn nỗ lực vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập.
Gặp Út Thương sau buổi chiều tan học, vừa về tới nhà, em đã tất tả chạy đi cho gà ăn vì sợ “trời tối gà không thấy đường ăn”. Vừa trò chuyện với chúng tôi, Thương vừa tranh thủ nhóm lửa nấu cơm vì mẹ đi làm phụ hồ ở Quy Nhơn thường về trễ. “Hiểu được sự nhọc nhằn của mẹ, niềm vui em có thể mang về cho mẹ là thành tích học tập”, Út Thương trải lòng.
4 năm học ở bậc THCS, Thương đều là học sinh giỏi. Học đều các môn nhưng em thích môn Văn nhất. Năm lớp 8, em đã đạt giải Ba kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Văn cấp huyện. Bên cạnh học tập tốt, Thương còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào và gặt hái nhiều giải thưởng cao như: giải Nhất song ca cuộc thi “Tiếng hát hoa phượng đỏ”, giải Nhì đơn ca tại Ngày hội “Thiếu nhi Bình Định - tiếp bước cha anh” năm 2013 do Hội đồng đội tỉnh tổ chức và giải Nhì vẽ tranh về chủ đề dinh dưỡng cho trẻ em… Tháng 6.2013, Nguyễn Thị Út Thương đã vinh dự là 1 trong 5 học sinh đại diện cho tỉnh ra Thủ đô Hà Nội gặp mặt, trò chuyện cùng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong chương trình “Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”.
Nhớ về cô học trò cũ, thầy Nguyễn Ngọc Huân, Hiệu trưởng Trường THCS Phước Thuận, nhận xét: “Út Thương có gia cảnh khó khăn, nhưng luôn biết phấn đấu vươn lên, không chỉ học giỏi mà còn hát hay, vẽ đẹp”.
Chia sẻ về ước mơ, Thương cho biết em muốn trở thành cô giáo dạy Văn.
MỸ HẠ
Mong rằng ngành giáo dục, địa phương cần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ,học giỏi, đây là nhân tài ,hãy quan tâm đào tạo.