Sân Quy Nhơn:
Sòng phẳng
Chiều 11.5, trận mưa khá to nên trận cầu giữa đội chủ nhà Bình Định và CLB Hà Nội trên sân Quy Nhơn đành phải hoãn lại ở phút thứ 31 mà không có bàn thắng nào được ghi. Chiều 12.5, Ban Tổ chức quyết định cho 2 đội thi đấu tiếp và Bình Định đã trả được “món nợ” thua 0-1 ở lượt đi trên sân Hàng Đẫy trước CLB Hà Nội.
Trong trận đấu chiều 12.5, Ban Tổ chức đã cho 2 đội thi đấu bắt đầu từ phút thứ 32 của trận đấu để nối tiếp khoảng thời gian bị gián đoạn do thời tiết trong ngày trước đó. Ra quân ở trận này, đội chủ nhà Bình Định chỉ có một ngoại binh là Kalifa, ngoại binh còn lại của đội bóng đất Võ là Opara phải ngồi ngoài vì đã bị dính 2 thẻ vàng. Trong khi đó, đội khách CLB Hà Nội có lợi thế về lực lượng khi không có cầu thủ nào bị thẻ phạt.
Trận mưa khá lớn chiều hôm trước ảnh hưởng rất nhiều đến mặt sân Quy Nhơn. Trong cuộc “tái đấu” chiều qua, cầu thủ của hai đội khá thận trọng trong việc di chuyển, bởi mặt sân còn trơn trượt. Vì thế, hai đội đã chơi khá chậm rãi và chắc chắn bên phần sân nhà và cầm hòa tỉ số 0-0 ở khoảng thời gian đấu thêm của hiệp I.
Bước sang hiệp II, đội Bình Định nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, cùng với quyết tâm giành chiến thắng để có điểm trong trận này đã dâng cao đội hình chơi tấn công. Liên tiếp các đợt tấn công được tiền vệ Quang Huy và Công Mạnh triển khai lên cho hàng tiền đạo khá nhịp nhàng. Dẫu nhỉnh hơn về thế trận và thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng một mình Kalifa đơn độc ở tuyến trên nên Bình Định vẫn bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương.
Phút thứ 70 của trận đấu, Kalifa nỗ lực đi bóng xuống cánh phải, theo hướng tấn công của đội Bình Định, sau đó chuyền vào giữa để Trương Văn Thành dứt điểm chuẩn xác, mở tỉ số 1-0 cho Bình Định. Hưng phấn trước bàn thắng của đội chủ nhà, khán giả trên sân Quy Nhơn gõ trống, vỗ tay… khiến không khí của trận đấu sôi động hơn. Đặc biệt, sự cổ vũ này của khán giả giúp cho đội Bình Định thêm tinh thần và liên tiếp có những đợt tấn công dồn dập, kèm theo đó là không ít tình huống nguy hiểm được các chân sút tung về phía khung thành đội khách. Nếu may mắn hơn một chút thì tỉ số đã được nâng lên, bởi các cú sút của Bình Định đều trúng xà ngang, cột dọc của đội khách.
Dồn sức tấn công, Bình Định suýt phải trả giá khi hàng phòng ngự quá khinh suất. CLB Hà Nội có được 2 pha dứt điểm cận thành, nhưng bóng lại tìm đến xà ngang và đi ra ngoài. Tỉ số 1-0 được đội bóng chủ nhà giữ cho đến hết trận đấu.
Chiến thắng ở trận này, Bình Định đã trả được “món nợ” ở lượt đi trước CLB Hà Nội. Đồng thời còn giúp đội bóng đất Võ nằm ở nhóm giữa của bảng xếp hạng.
Kết quả các trận đấu còn lại của vòng 8 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia năm 2013:
Quảng Ninh - An Giang 2-0; Quảng Nam- Cần Thơ: 2-1; TDC Bình Dương - Đồng Tháp: 1-2.
AN NGUYÊN