Chuyện khoe con trên mạng xã hội
Giới thiệu về con cái, khoe con là niềm vui chân chính của mọi bà mẹ. Khi mạng xã hội xuất hiện, niềm vui ấy càng được lan tỏa sâu rộng hơn. Nhiều đứa trẻ vừa sinh ra đã có hẳn một tài khoản riêng trên mạng xã hội. Nơi đó tựa như một “quyển nhật ký số” ghi lại tất cả khoảnh khắc đáng yêu, những sự kiện đáng nhớ trong những chuỗi ngày non nớt, chập chững của bé; trở thành chốn hạnh phúc của bậc làm cha làm mẹ mỗi khi xem lại. Không ít người còn mượn mạng xã hội để có thể chia sẻ, cập nhật về những thay đổi, tiến bộ của bé với ông bà, người thân đang ở xa.
Gần đây, nhiều trang tin tức có bài cảnh báo về những nguy hiểm cho con khi các bậc phụ huynh vô tư đăng ảnh, thông tin của con trẻ lên mạng xã hội. Rằng những thông tin về nơi ở, trường học của con sẽ là cơ hội cho những kẻ xấu. Hoặc một bức ảnh trần truồng của con lan truyền trên mạng xã hội sẽ để lại xấu hổ cho bé khi trưởng thành khi bạn bè bắt gặp... Song, chuyện gì cũng có tính không gian và hoàn cảnh riêng của nó. Một bức ảnh trần truồng lúc bé khác hẳn một bức ảnh khi bé đã trở thành thanh niên. Và giả sử chuyện về những kẻ xấu đang theo dõi các thông tin trên mạng xã hội để gây nguy hiểm cho con là có thật thì ta cũng không thể hành xử theo kiểu “cấm nam đi xe buýt nữ để phòng ngừa chuyện sàm sỡ”.
Khoe con trên mạng xã hội vẫn sẽ là một nhu cầu chân chính, không có gì phải bàn tán, mổ xẻ nhiều nếu không có những trường hợp lợi dụng hình ảnh đáng yêu của con để làm mình nổi bật. Những cuộc thi ảnh con trẻ trên mạng xã hội đang là nơi nhìn thấy rõ nhất hiện tượng này. Vốn dĩ, đó sẽ là những cuộc thi vô tư về sự dễ thương của con trẻ. Tuy nhiên, vì quy định “nhận được nhiều “like” nhất sẽ thắng nên không ít các bà mẹ tìm mọi cách để tăng like cho con. Họ gọi điện, nhắn tin, gửi mail cho tất cả những quen biết để nhờ like hình. Và vô tình họ tự gieo trong mình và con (nếu con đã ý thức) tính háo danh, hơn thua, tính toán; vô tình đánh mất sự hồn nhiên của một cuộc thi dành cho con trẻ.
Chưa kể, việc chia sẻ thường xuyên về hình ảnh của con trên mạng xã hội còn vô tình tạo cho con thói quen khoe khoang. Ngày nay, nhiều trẻ đã có thói quen nhất quyết phải chụp ảnh khi đi chơi, chụp những món ăn ngon trước khi ăn... để khoe lên Facebook. Đáng nói, các bé đều đòi hỏi đó phải là tấm ảnh bé đẹp nhất, lung linh nhất. Điều này dễ dẫn đến thói quen sống ảo. Nên chăng, những bậc cha mẹ cần sử dụng mạng xã hội một cách kín đáo, thông minh và... kiềm chế hơn, để khoe con trên mạng mãi chỉ dừng ở ý nghĩa là một niềm vui chân chính!
HÀ THANH