Trinh sát trẻ say mê công việc
Năm 2014, trung úy Trịnh Văn Nhì, trinh sát Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, CA tỉnh, được công nhận là chiến sĩ thi đua của đơn vị. Trong năm qua, Trịnh Văn Nhì đã tham gia phá thành công nhiều vụ án hình sự.
Với lòng đam mê nghề nghiệp và làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, trung úy Trịnh Văn Nhì luôn nêu cao tinh thần cảnh giác vì nhân dân phục vụ. Anh sử dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phối hợp tốt với đồng đội, tranh thủ sự giúp đỡ của nhân dân để làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm.
Ngoài ra, anh nắm chắc số đối tượng tù tha về tái hòa nhập cộng đồng; chủ động thu thập thông tin, giám sát hoạt động của các đối tượng hình sự... Nhờ đó, trung úy Nhì cùng đồng đội đã làm rõ nhiều vụ án, bắt giữ nhiều nhóm đối tượng trộm cắp, cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Còn nhớ, sau khi xảy ra vụ cướp xe ôm của ông Nguyễn Văn Sỹ (58 tuổi, ở KV3, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn) tại phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, trung úy Nhì cùng đồng đội được phân công tổ chức truy bắt khi có thông tin đối tượng trên đường từ Kon Tum về Bình Định sau mấy ngày lẩn trốn.
Sau một đêm truy lùng ở nhiều địa bàn, khoảng 2 giờ sáng 10.5.2014, tổ công tác phát hiện đối tượng trên đường lẩn trốn đang thuê xe ôm tại phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn. Lập tức, Nhì cùng các trinh sát bám theo. Đến phường Đập Đá, Lâm nhảy khỏi xe bỏ chạy xuống ruộng. Trung úy Nhì và đồng đội lập tức truy đuổi đối tượng gần 5km đường ruộng trong đêm. Phát hiện Lâm trốn vào khu nghĩa địa thuộc khu vực giáp ranh phường Nhơn Hưng và Đập Đá, các chiến sĩ tổ chức truy lùng. Trời tối, giữa nghĩa địa hoang vắng, các trinh sát lần tìm từng ngôi mộ. Đến nơi có hai ngôi mộ nằm sát nhau, Nhì và đồng đội phát hiện đối tượng nằm lọt thỏm ở giữa nên ập bắt.
Trong năm 2014, trung úy Trịnh Văn Nhì đã tham gia bắt 6 đối tượng truy nã, xác minh truy bắt 3 nhóm trộm cắp tài sản.
Trung tá Hồng Văn Cần, Đội trưởng Đội 2, phòng PC45 nhận xét: “Mặc dù công việc vất vả nhưng các trinh sát ở đội, đặc biệt là đồng chí Nhì, đã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.
HUY QUANG
Tôi rất cảm kích những gì các anh em đã và đang được cống hiến cho xã hội, chúc các anh em chiến sỹ sức khỏe để đem lại sự ổn định yên bình cho xã hội.