HOA THẮM HỌC ĐƯỜNG
Dạy Lịch sử là niềm hạnh phúc
Tốt nghiệp thủ khoa Khoa Lịch sử (khóa 33-năm 2014) Trường Đại học Quy Nhơn, được nhận Giải thưởng tài năng của huyện Phù Mỹ và giảng dạy môn Lịch sử là niềm vui, hạnh phúc lớn với cô giáo Nguyễn Thị Khoa.
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng quê An Giang, xã miền núi Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, mẹ là thương binh, từ thuở còn là học sinh THPT cô giáo Nguyễn Thị Khoa đã đam mê môn Lịch sử.“Lúc đó Khoa may mắn được các thầy cô giáo dạy sử rất hay giảng dạy. Mỗi tiết học sử với tên núi tên sông, anh hùng dân tộc và các thế hệ cách mạng cha ông… thấm vào lòng Khoa với bao mê say. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp THPT, Khoa quyết định thi vào Trường Đại học Quy Nhơn với chuyên ngành lịch sử”, cô Khoa tâm sự.
Vào đại học, môn Lịch sử đối với Khoa là môn học kỳ diệu, mỗi tiết học, mỗi bài giảng, nhất là lịch sử Việt Nam của thầy cô như tạo thêm cảm hứng cho cô sinh viên yêu thích môn Sử. Những số liệu, sự kiện thật sự lôi cuốn cô giáo tương lai trong mỗi giờ học trên giảng đường. “Suốt 4 năm đèn sách ở đại học em thấy giai đoạn lịch sử nào cũng quan trọng, cũng cần phải học tập và suy ngẫm. Nhiều đêm chong đèn một mình học tới khuya, nhưng có thế em mới yên tâm hôm sau đến lớp”, Khoa chia sẻ.
Giờ đứng trên bục giảng dạy hợp đồng môn Lịch sử tại Trường THPT Mỹ Thọ với cô giáo trẻ Nguyễn Thị Khoa là niềm hạnh phúc. Vì được học cũng như được truyền đạt kiến thức lịch sử cho các em, nhất là lịch sử Việt Nam là điều mơ ước từ lâu của Khoa.
Xuân Lộc