Nghề phụ
Ngoài ruộng đồng với con heo, con bò, tranh thủ lúc nông nhàn, chị Nguyễn Thị Bỉnh, ở thôn Mỹ Hội 1, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ lên chợ Phù Mỹ bán nón lá. Chồng phụ hồ, con trai lớn 18 tuổi lên Tây Nguyên đi hái cà phê mướn, có bữa chị Bỉnh dẫn theo con gái nhỏ chưa đầy 3 tuổi ra chợ.
Chị Bỉnh kể, chị vào Phù Cát mua nón về, trộn dầu rái, dầu ngo với dầu bóng, nấu lên rồi pha loãng với xăng, quét lên nón, đợi khô đem bán. “Khổ là khổ vậy, nhưng mỗi ngày bình quân bán được 10 cái nón trở lên, lời mỗi cái 5.000 đồng là mừng rồi. Bán xăm xắp kiếm thêm tiền chợ, cũng đỡ”, chị Bỉnh nói.
XUÂN LỘC