Nhà nghèo, bị tai biến nằm liệt hơn 4 năm
Chị Võ Thị Thu Phương (SN 1970, ở xóm Nước Chảy, thôn Cửu Lợi Nam, xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn), bị tai biến dẫn đến liệt, nằm một chỗ, chồng là anh Đào Duy Ngộ (SN 1962) làm thuê nghề biển, có 2 con còn nhỏ, thuộc hộ nghèo.
Đầu tháng 4.2011, sau hơn 3 tháng nằm điều trị, chị Phương được xuất viện với tình trạng bị liệt tứ chi, không nói được, chi phí điều trị hơn 40 triệu đồng có được nhờ vay mượn đến nay chưa trả được, gia đình thiếu đói, các con có nguy cơ bỏ học.
MINH HOÀNG
Bị liệt vì ung thư
Đó là trường hợp của anh Nguyễn Minh Đức (39 tuổi), vợ là chị Trương Thị Mỹ Phương (38 tuổi, ở khu vực 9, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn), giáo viên Trường TH số 3 xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, có 2 con nhỏ (3 tuổi và 17 tháng tuổi).
Giữa năm 2014, anh Đức nhận thấy cơ thể suy nhược nặng, vào khám tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP Hồ Chí Minh phát hiện bị ung thư phổi, giai đoạn cuối, di căn qua cột sống; đã điều trị 8 lần vào hóa chất và 35 lần xạ trị, tốn gần 200 triệu đồng. Hiện anh Đức được chuyển về khoa Ung bướu 2, BVĐK Quy Nhơn tiếp tục chữa trị; mỗi ngày anh phải tiêm 2 liều thuốc giảm đau thì mới có thể ngồi dậy được trong khoảng thời gian 4 giờ.
Kinh tế gia đình chị Phương đã kiệt quệ, số tiền vay mượn đã lên tới 150 triệu đồng (tiền thuốc một năm cho anh mất khoảng 300 triệu đồng). Con số này quá lớn đối với gia đình anh Đức.
MỸ HẠ
Các nhà hảo tâm giúp đỡ chị Phương và anh Đức xin gửi về địa chỉ như trên hoặc Báo Bình Định số 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, điện thoại: 0563 813573.