Nhà dột từ nóc
Mặc dù cha bị chết vì dùng ma túy quá liều, chị ruột và chồng đã và đang ở tù vì mua bán, tàng trữ trái phép heroin, nhưng bài học nhãn tiền đó không giúp Nguyễn Thị Mỹ Anh (SN 1991, ở phường Thị Nại, TP Quy Nhơn) tránh xa sự cám dỗ của ma túy. Sau một thời gian nghiện ngập, Mỹ Anh lén lút mua bán ma túy và mới đây đã bị sa lưới pháp luật.
Một trinh sát điều tra tội phạm ma túy cho biết, qua thực hiện nhiệm vụ điều tra Nguyễn Thị Mỹ Anh, anh không khỏi bất ngờ về “mảng tối” của gia đình đối tượng này. Có thể nói, người thân của Mỹ Anh, bằng lối sống buông thả, coi thường pháp luật, đã vô tình dẫn dắt Mỹ Anh vào con đường sai trái, để rồi cô cũng như họ trở thành tội phạm, gây nguy hiểm cho xã hội.
Vết xe đổ của gia đình
Theo tài liệu CA thu thập được, năm 1996, mẹ của Nguyễn Thị Mỹ Anh bị TAND tỉnh xử phạt 28 tháng tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đến năm 1997 được tha về địa phương. Năm 2000, sau nhiều lần vi phạm về ANTT bị xử phạt hành chính và được bà con, chính quyền địa phương giáo dục, giúp đỡ nhưng không tiến bộ, người phụ nữ này đã bị đưa đi giáo dục lao động tại Trại A1 Phú Yên, đến năm 2001 mới ra trại. Năm 2003, bà tiếp tục bị tù 12 tháng nữa vì tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nếu mẹ liên tục vào tù ra tội thì cha của Mỹ Anh lại tự nhấn chìm mình trong ma túy. Năm 2003 ông chết do sử dụng ma túy quá liều. Mỹ Anh còn có người chị ruột, năm nay 32 tuổi, từng bị TAND huyện Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) xử phạt 30 tháng tù về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, và người em ruột 29 tuổi, mặc dù đã đi trường giáo dưỡng ở Đà Nẵng 24 tháng về nhưng không tiến bộ, nhiều lần bị xử phạt hành chính vì gây rối ANTT. Đã thế, từ hơn 6 năm trước, Nguyễn Thị Mỹ Anh chung sống như vợ chồng với một nam thanh niên và đã có một con gái 6 tuổi. Người chồng này của Mỹ Anh là đối tượng hình sự và nghiện ma túy, đã bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy và hiện nay đang thi hành án phạt tù trong trại giam.
Sống trong gia đình như vậy nên Nguyễn Thị Mỹ Anh sớm hư hỏng, từ tuổi thiếu niên đã giao du với đối tượng chậm tiến, tụ tập ăn chơi lêu lổng, nhiều đêm không về nhà. Mỹ Anh làm mẹ khi tuổi còn quá trẻ, không có kinh nghiệm nuôi dạy con nên giao việc chăm sóc con gái cho mẹ và tiếp tục ăn chơi rồi sa đọa như nhiều đối tượng nghiện ngập khác.
Đường vào trại giam
Có tên trong danh sách đối tượng nghiện ở TP Quy Nhơn, Mỹ Anh bị Phòng CSĐT tội phạm ma túy CA Quy Nhơn đưa vào diện có nghi vấn, cần được tầm soát và tiến hành các biện pháp điều tra trinh sát. Nhờ đó cơ quan chức năng phát hiện Mỹ Anh đang lén lút mua bán ma túy trái phép. Nhằm đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm liên quan đến hoạt động phạm tội của Mỹ Anh, ngăn chặn việc phát triển con nghiện trên địa bàn tỉnh, Phòng CSĐT tội phạm ma túy khẩn trương lên kế hoạch bắt quả tang đối tượng này.
Sáng 7.5.2013, trinh sát phát hiện 10 đối tượng, gồm 8 nam 2 nữ đang tụ tập tại một khách sạn ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn để sử dụng ma túy. Tài liệu trinh sát thu thập được cho thấy, tất cả các đối tượng này đều từng lén lút gặp gỡ Mỹ Anh và có nghi vấn họ là “khách hàng” của Mỹ Anh. Phương án triệt phá ổ ma túy trong khách sạn và bắt quả tang Mỹ Anh đang tàng trữ trái phép chất ma túy được triển khai.
Kết quả, 10 đối tượng đang “phê” ma túy đã được đưa về trụ sở CA phường Ghềnh Ráng và tại đây trinh sát đã làm rõ trong số đó có 5 người ở TP Quy Nhơn, 4 người ở huyện Tuy Phước và 1 người ở thị xã An Nhơn. Cả 10 đối tượng này đều thuộc diện hư hỏng, ăn chơi quậy phá, trong đó có 2 đối tượng vừa thi hành xong bản án về tội giết người và cố ý gây thương tích, ra tù trong năm 2012. Cũng thời gian này, tại một địa điểm đã chọn trước, trinh sát thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Mỹ Anh, thu giữ một số gói nhỏ nghi vấn là ma túy. Tiếp tục khám xét nhà ở Mỹ Anh, trinh sát thu giữ thêm một số methamphetamin (ma túy đá), tổng cộng 18 gói có trọng lượng 2,0706gr.
Đến lúc này, Nguyễn Thị Mỹ Anh mới khai nhận, từ cuối năm 2012 đến nay, Mỹ Anh đã nhiều lần vào TP Hồ Chí Minh mua “hàng” về sử dụng và bán lại cho các con nghiện. Để lôi kéo số thanh thiếu niên kém hiểu biết vào con đường nghiện ngập và trở thành “khách hàng” của mình, Mỹ Anh thường nói “hàng đá” chỉ “phê” sau khi sử dụng chứ không nghiện. Bằng cách này, trong một thời gian ngắn, Mỹ Anh đã phát triển trên 10 con nghiện và nếu lực lượng CSĐT tội phạm ma túy không kịp thời ngăn chặn, đối tượng này còn phát triển nhiều con nghiện nữa.
XUÂN LINH