NHỊP CẦU NHÂN ÁI
Qua các thông tin về những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trên mục “Nhịp cầu nhân ái” Báo Bình Định, bạn đọc và những người hảo tâm đã nhờ tòa soạn chuyển tiền giúp đỡ, gồm:
+ Chị Đặng Thị Thanh Sơn, 08 Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn giúp anh Võ Văn Khuê, thôn Mỹ An, xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, mắc bệnh tiểu đường nặng: 400 ngàn đồng; giúp anh Võ Văn Bình, thôn Định Tam, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, bị mù bẩm sinh: 300 ngàn đồng; giúp cháu Nguyễn Cao Yến Ngọc, lớp 8A4 Trường THCS Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân, mồ côi mẹ, ở với bà ngoại: 300 ngàn đồng; giúp cháu Lê Thị Mỹ Phương, lớp 3A, Trường TH Ân Mỹ, bị hư thận: 300 ngàn đồng; giúp em Trương Thị Thanh, xóm Lý Đông, thôn An Nghiệp, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, bị phù thận: 300 ngàn đồng, chị Võ Thị Thu Phương, xóm Nước Chảy, thôn Cửu Lợi, xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, bị liệt tứ chi: 300 ngàn đồng; giúp anh Nguyễn Minh Đức, khu vực 9, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn bị liệt 2 chân: 300 ngàn đồng; giúp anh Nguyễn Văn Nghiệp, đội 2, thôn Quang Nghiễm, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, bị ung thư gan: 400 ngàn đồng; giúp em Hà Thanh Vũ, thôn Thắng Công, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, bị tai nạn lao động: 300 ngàn đồng.
+ Bà Nguyễn Thị Bảy, 64 Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn giúp anh Nguyễn Văn Nghiệp, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, bị ung thư gan: 400 ngàn đồng.
Thay mặt những người có hoàn cảnh khó khăn, Báo Bình Định trân trọng cảm ơn những nhà hảo tâm giúp đỡ đồng bào mình. Số tiền của các nhà hảo tâm thông qua “Nhịp cầu nhân ái”, Báo Bình Định đã và đang chuyển đến người được giúp đỡ.
B.B.Đ