Nỗi buồn làng chiếu
Khác với tháng Chạp mọi năm nhộn nhịp khách hàng đến đặt làm chiếu Tết, các hộ làng nghề phải kiếm thêm người làm để kịp giao hàng, tháng Chạp năm nay làng chiếu vắng hoe, không khí buồn tẻ đến não lòng.
Ông Nguyễn Tờ, Trưởng thôn An Lợi, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, cho biết: Bây giờ thu nhập từ nghề dệt chiếu cói không là bao bởi đầu ra sản phẩm khó khăn. Ở làng nghề dệt chiếu (An Lợi và Lạc Điền) trong xã, người làm nghề thưa dần, hiện chỉ còn chừng mươi lăm hộ giữ nghề, làm cầm chừng theo đặt hàng mà thôi.
Cụ Nguyễn Thị Bốn (73 tuổi) đang dệt chiếu thổ lộ: “Giờ chiếu dệt thủ công giá thành cao, ít ai mua, thu nhập kém, tui sợ mất nghề nên cố giữ, hai ba ngày dệt một đôi, hy vọng Tết này có người mua để có tiền sắm Tết”.
Không riêng gì làng chiếu Phước Thắng gặp khó khăn, ở làng chiếu Chánh Hội, Chánh Hữu, Phú Hậu của xã Cát Chánh và thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến (huyện Phù Cát), nhiều hộ gia đình theo nghề hàng chục năm, nay không còn mặn mà. Ông Bùi Văn Minh, cán bộ xã Cát Chánh, chia sẻ: Xã có 3 làng nghề dệt chiếu cói với 290 hộ làm nghề, gồm 600 lao động, trước đây mỗi năm sản xuất gần 70.000 đôi chiếu, thu nhập hơn 6 tỉ đồng/năm, riêng sản lượng chiếu phục vụ thị trường tết chiếm một nửa. Nay do phải cạnh tranh với chiếu dệt bằng máy, chiếu nhựa nên phần lớn lao động bỏ nghề đi làm việc khác, diện tích đồng cói cũng thu hẹp từ 12 ha xuống còn 6 ha.
Theo ông Đinh Hữu, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Chánh, để giữ vững ổn định sản xuất làng nghề cần phải có chính sách đầu tư, chuyển từ thủ công sang sản xuất bằng máy để hạ giá thành sản phẩm, đa dạng mẫu mã, đủ sức cạnh tranh, song bà con làng nghề không có vốn; vấn đề này cũng ngoài tầm tay của xã.
XUÂN THỨC