Ở một gia đình văn hóa tiêu biểu
Gia đình ông Dương Minh Tú (60 tuổi, trú tại thôn Vạn Long, xã An Hòa, huyện An Lão) là hạt nhân trong phong trào văn nghệ quần chúng ở địa phương. Mới đây, tại Liên hoan Gia đình văn hóa tỉnh Bình Ðịnh lần IV.2014, tiết mục biểu diễn của gia đình ông Tú đã đoạt giải Nhì toàn đoàn.
Đam mê văn nghệ
Vinh dự trên đến với gia đình ông Dương Minh Tú là kết quả của một quá trình đam mê hoạt động văn hóa văn nghệ của ông và gia đình. Vốn là thành viên trong đội văn nghệ xã An Hòa trong thời kỳ kháng chiến (lúc đó vẫn còn là huyện Hoài An) ông Tú cùng Đội đi biểu diễn phục vụ quần chúng khắp nơi. Cũng từ đội văn nghệ này, ông đã gặp và kết duyên với cô văn công Hà Thị Lành.
“Bất cứ hội diễn văn nghệ nào từ làng trên xóm dưới, ông Tú đều góp vui bằng khả năng âm nhạc của mình. Gia đình ông cũng đi tiên phong trong các phong trào địa phương, trong việc xây dựng nông thôn mới. Các con đều thành đạt, sống tình cảm và trách nhiệm, là gia đình văn hóa tiêu biểu của thôn, tấm gương cho mọi người noi theo”
Ông Phạm Ðình Lệ, Trưởng ban Văn hóa thông tin xã An Hòa
“Từ năm 13 tuổi, tôi đã có niềm đam mê đặc biệt với các nhạc cụ. Tôi đã tự học từ các bậc tiền bối, trong một năm tôi có thể chơi được đàn bầu, đàn nhị, sáo trúc, sau này là guitar và rong ruổi biểu diễn khắp nơi cùng đội văn nghệ xã”, ông Tú tâm sự. Sau ngày giải phóng, phải bươn chải kiếm sống và nuôi dạy các con, nhưng tình yêu văn nghệ trong ông vẫn như ngày nào. Mong muốn lưu giữ và lan tỏa loại hình văn nghệ dân gian cho thế hệ sau, ông đã cùng một số người cùng đam mê thành lập CLB bài chòi, tuồng xã An Hòa, hiện tại ông là phó chủ nhiệm và là người chơi nhạc chính của CLB.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có “máu” nghệ sĩ, các con cháu ông Tú đều có năng khiếu văn nghệ, yêu âm nhạc. Anh Dương Minh Quốc, con trai thứ 3 trong gia đình đang giảng dạy âm nhạc cho trường tiểu học ở địa phương. Gần đây, cháu nội Dương Thanh Ly (mới 7 tuổi), đã được trao giải Tài năng trẻ tuổi nhất trong Liên hoan Gia đình văn hóa tỉnh Bình Định lần IV. Bản thân ông Tú cũng dạy đàn cho 10 học trò, nhiều lần được khen thưởng trong việc xây dựng, phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; ông là một trong 39 nghệ nhân của tỉnh được đề cử xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.
Xây dựng đời sống văn hóa gia đình
Tại căn nhà nhỏ của ông, ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là những tấm bằng khen được treo kín tường về thành tích trong phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương. Nhiều năm liền gia đình ông Tú được nhận bằng khen là gia đình văn hóa. Dù là nông dân lại ở huyện miền núi nhưng vợ chồng ông Tú cũng cố gắng cho các con ăn học thành tài, cả 4 người con đều là đảng viên, công chức nhà nước. Noi gương cha, các con của ông đều phấn đấu là cán bộ gương mẫu tại đơn vị công tác, các cháu chăm ngoan học giỏi. Gia đình nhỏ của những người con cũng thường xuyên được nhận bằng khen là gia đình văn hóa.
Bà Lành chia sẻ: “Để xây dựng được nếp sống văn hóa trong nhà 3 thế hệ, thì các thành viên trong gia đình phải luôn quan tâm, hiểu và thông cảm cho nhau, luôn tôn trọng ý kiến của nhau, dù đó là thành viên nhỏ nhất”.
Các con ông Tú dù bận rộn cho công việc hằng ngày, nhưng cứ cuối tuần là lại về nhà vui vầy đông đủ ăn bữa cơm gia đình, rồi thì người đàn người hát, hào hứng sôi nổi, cứ thế tạo thành một thói quen không thể thiếu trong đời sống. Không chỉ con cái, ông Tú còn mời những người còn lại trong đội văn nghệ xưa (nay còn 7 người) đến chung vui, ôn lại kỷ niệm một thời, kể cho con cháu nghe lại chuyện xưa tích cũ, lại hát vang những bài ca một thời. Bà Lê Thị Bè (50 tuổi) thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa là thành viên trong đội văn nghệ cũ thời kháng chiến, cho biết: “Anh Tám Tú sống chan hòa, nhiệt tình nên được xóm giềng, bạn bè yêu quý, chúng tôi cũng thường xuyên họp mặt để ca hát, ôn lại chuyện cũ”.
MỸ HẠ