Tết đến nhà
Đọc các bài viết của chị em qua mạng xã hội thấy càng gần Tết họ than vãn càng nhiều. Ai cũng kêu bận rộn, mệt mỏi, bức xúc với công việc, chồng con… và đều không thích Tết.
Mình thì khác. Dù ở thành phố, mình thích không khí tất bật tự tay làm đồ ăn, chẳng mua ngoài bao giờ. Mình làm một số món như bò khô, tôm chua, dưa kiệu, chả thủ, tai heo ngâm, mứt gừng, dừa… Năm nay, mình còn chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu làm bánh quy cho lũ nhóc ở nhà. Mọi thành viên trong nhà đều háo hức chờ đợi được thưởng thức các món “ruột” của họ. Mình thì cảm thấy vui vì ai cũng khen và còn tiết kiệm được ít tiền.
Mình công nhận là những ngày trước và trong Tết, chị em nào cũng mệt. Chúng ta phải làm quá nhiều việc không tên, nhưng rồi khi thấy chồng khoe món ăn của vợ, các con thì khen lấy khen để, mọi mệt mỏi như tan biến. Mình nghĩ, gian bếp là thế giới riêng của phụ nữ trong mỗi gia đình. Nếu biết sắp xếp khéo léo một chút thì cũng chẳng nặng nhọc gì. Phải chăng, nhiều chị em bực bội khi thấy chồng con không giúp đỡ gì. Vậy hãy cố gắng thuyết phục kể cả “răn đe”, hờn giận… để họ nhận ra trách nhiệm, nghĩa vụ giúp đỡ mẹ, vợ của mình. Còn chuyện chồng lu bu với các bữa tiệc, bỏ bê con cái, nhà cửa thì ấy cũng là những chuyện chẳng đặng đừng dịp năm hết Tết đến. Khi trong người bạn đỡ bực tức, giận hờn thì mình sẽ làm mọi việc dễ dàng, nhanh chóng và chu đáo hơn.
Hãy nở nụ cười, tự tin và tự hào khi được chăm chút cho gia đình của mình. Hãy quên đi mọi mệt mỏi, lo toan thường nhật để các con mình trở thành người hạnh phúc và mình là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong ngày Tết, bạn nhé!
BÙI NGHĨA