Nhà mới, đường mới nơi thiệt hại nhiều do bão
Những ngày cận Tết, đi dọc huyện Tuy Phước - vùng đất từng hứng chịu nhiều thiệt hại do bão số 4 (cuối tháng 11.2014), chúng tôi cảm nhận rõ sức xuân tươi mới trong từng nếp nhà, từng cung đường.
Nhà mới đón xuân
Hơn 2 tháng trước, hàng trăm ngôi nhà ở huyện Tuy Phước còn gãy gập, đổ nát sau cơn bão số 4. Vậy mà, những ngày giáp Tết Ất Mùi - 2015, khung cảnh ấy đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là những ngôi nhà thơm mùi sơn mới, khang trang, vững vàng. Như bao gia đình khác, những người đã từng xót xa nhìn ngôi nhà thân yêu trở thành đống gạch vụn đang xắn tay áo lau dọn lại vật dụng trong nhà, hoặc phụ anh thợ bắt điện, lát nền... Tất cả đều tươi cười, hăm hở. Trên khuôn mặt họ, nỗi hoảng hốt, lo lắng trong những ngày thiên tai kéo đến đã tan biến.
Trong ngôi nhà cấp 4 sơn màu xanh, bà Huỳnh Thị Kim Tòng (77 tuổi, ở thôn Bình Thái, xã Phước Thuận) đang cẩn thận sắp xếp lại vài vật dụng. Cô con gái mắc bệnh down đang đung đưa trên võng với vẻ vui thích. Nhắc lại trận bão vừa qua, bà Tòng thở dài, bảo: “Cả xóm chài sau một đêm có đến hơn 10 nóc nhà bị đổ. Nhưng giờ thì ai cũng kịp xây nhà mới đón Tết hết rồi. Tết này, nhà tui chắc chẳng có nhiều bánh kẹo đãi khách, chỉ có căn nhà mới, mát rượi do chính hai thằng con góp tay và các tổ chức hỗ trợ xây nên. Tui thấy vậy là đủ ấm lòng!”.
Đứng tần ngần ngắm ngôi nhà mới đã tượng hình, chị Huỳnh Thị Thanh Hạnh (34 tuổi, ở xóm 19, thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn) háo hức nói: “Chỉ ngày mai nữa là hoàn tất việc xây. Một tháng rưỡi tá túc ở nhà mẹ và tất bật với việc xây nhà sắp chấm dứt. Nhiều lúc, đứng nhìn ngôi nhà cao ráo, sáng sủa trước mắt, vợ chồng tự nhắc nhau rằng vất vả, khó khăn đã qua rồi”.
Theo ông Nguyễn Đình Hòa, Chủ tịch UBND xã Phước Sơn, sau đợt bão số 4, cả xã có 47 ngôi nhà bị sập hoàn toàn (trong đó có 5 hộ thuộc diện xây dựng trên đất bất hợp pháp). “Đến nay, đã có 37 hộ hoàn tất việc xây dựng. Cán bộ xã đã nghiệm thu và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình. Trước đó, xã đã làm việc với các đại lý bán vật liệu xây dựng nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ cho các hộ có nhà sập để họ kịp đón Tết trong nhà mới”.
Ông Lê Trường Sơn, Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện, cho biết: “102/114 ngôi nhà bị sập đã được các gia đình nhanh chóng xây dựng mới để đón Tết. Mỗi hộ nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng. Các hộ còn lại được hỗ trợ 30 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ cho bà con có nhà bị sập hơn 3 tỉ đồng”.
… và những con đường mới
Cùng với nhà mới, những cung đường bê tông đang vươn dài về tận ngõ các gia đình để xuân này, niềm vui được trọn vẹn. Theo ông Trương Đình Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thuận, do ảnh hưởng bão số 4, tất cả các tuyến đường về 8 thôn đã bị hư hỏng. Địa phương đang gấp rút thi công làm đường bê tông nhằm giúp đường sá thênh thang, thông thoáng phục vụ bà con trong dịp Tết. Kinh phí khắc phục đường hỏng hơn 70 triệu đồng.
Đi dọc xã Phước Thuận những ngày này, không ít con đường còn ngổn ngang đá, sỏi, xi măng. Chuyện đi lại của bà con nơi đây còn khá vất vả, bất tiện vì thi công. Song, người dân lại chẳng cảm thấy phiền hà. Như anh Trần Văn Khánh (37 tuổi, ở thôn Nhân Ân) nói: “Phải có khổ rồi mới thấy quý, thấy vui. Hôm nay, bà con chịu khó một chút để Tết này có thể chạy xe máy mà không còn lo ổ gà, trẻ con đi chơi cũng sạch sẽ, yên tâm hơn”.
***
Vậy là, trên vùng đất vừa bị bão tàn phá, một sức sống mới đang trỗi dậy bằng chính nội lực của người dân, sự nỗ lực của chính quyền các cấp và sự chung tay của các nhà hảo tâm. Chúng tôi rời Tuy Phước khi ngoài đồng lúa ngút ngàn màu xanh mượt, hoa cúc đủ màu chen nhau trong vườn nhà các hộ dân. Vài người đang chỉnh sửa lại hàng rào bằng cây xanh. Trên nóc nhà, vài phên kiệu, đu đủ đang đợi nắng. Đâu đó thoảng mùi mứt gừng, mứt dừa...
NGUYỄN MUỘI