Cả nhà đều bị bệnh hiểm nghèo
Đó là gia đình anh Phạm Ngọc Phúc (46 tuổi, thôn Tư Cung, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước). Anh Phúc hiện công tác tại Chi cục Thuế huyện Tuy Phước.
Cách đây 1 tháng, anh thấy trong người đau ê ẩm, ho kéo dài nên đến BVĐK tỉnh khám và được phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn muộn, đã tiến hành hóa trị và xạ trị. Oái ăm hơn, vợ của anh là chị Nguyễn Thị Bích Sen (45 tuổi) bị u tuyến giáp. Hai con của họ là cháu Phạm Hải Hiền (12 tuổi) bị bệnh câm điếc bẩm sinh, cháu Phạm Hải Yến (7 tuổi) bị ung thư máu.
Mọi chi phí chữa bệnh cho vợ, con và anh Phúc đều trông vào 1 sào rưỡi ruộng khoán và lương của anh.
XUÂN THỨC
Chị Lợi bị ung thư dạ dày
Chị Nguyễn Thị Lợi (SN 1970, ở xóm 1, thôn Đệ Đức 3, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn) có chồng đã qua đời hơn 17 năm; chị đơn thân làm thuê, làm mướn nuôi 4 con khôn lớn.
Ba người con gái của chị đã có chồng, ở riêng và đều nghèo; con út là Phạm Văn Hàn (SN 1997) ở với mẹ và đang đi học. Một ngày đầu tháng 6.2012, chị thấy người nóng sốt, mệt mỏi, khó thở, tức vùng ngực nên vào BVĐK tỉnh khám bệnh; bác sĩ kết luận chị bị viêm phổi nặng và bị đau dạ dày. Vì kinh tế khó khăn, nên chị xin về nhà điều trị ngoại trú. Do ráng sức đi làm, nên đầu năm 2014 bệnh của chị ngày càng nặng thêm, vào tái khám bác sĩ phát hiện chị bị ung thư dạ dày giai đoạn II, phổi viêm nặng… phải dùng thuốc đặc trị và kiểm tra theo định kỳ hàng tháng, chị phải nghỉ lao động.
Hiện tại sức khỏe chị Lợi giảm sút, ăn uống không được, con trai phải nghỉ học chăm mẹ, gia cảnh vô cùng khó khăn.
MINH HOÀNG
Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ anh Phúc và chị Lợi; hoặc Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, đt 0563 813573.