Tết sớm cho trẻ em vùng cao
Với chương trình “Cánh én yêu thương” được tổ chức vào cuối tuần qua, Hội đồng Đội tỉnh và Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh đã mang đến cho trẻ em nghèo ở xã An Dũng, huyện An Lão một mùa xuân đong đầy cảm xúc.
Còn đến 3 tiếng đồng hồ nữa chương trình “Cánh én yêu thương” mới bắt đầu, nhưng các em học sinh Trường Tiểu học An Dũng, An Lão đã mặc đồng phục, ngồi ngay ngắn trong sân trường. Chị Đinh Thị Hòa, mẹ của em Đinh Văn Khánh, học lớp 5A, chia sẻ: “Cả nhà chưa kịp ăn cơm trưa, dù 1 giờ chiều chương trình mới diễn ra nhưng con trai cứ giục mẹ đến trường sớm. Không riêng gì con tôi, mấy đứa nhỏ trong thôn háo hức từ tối hôm qua, tíu tít kể là sắp được tham gia các trò chơi, xem văn nghệ và được lì xì, nhận quà… Bọn trẻ rạo rực, nôn nóng làm người lớn cũng vui lây, tôi và vài người nữa cố thu xếp việc, chở con lên trường xem thế nào”.
12 giờ trưa, hơn 170 học sinh toàn trường đã có mặt đầy đủ, ngồi xếp hàng ngay ngắn. Ban Tổ chức linh hoạt thay đổi lịch trình, tổ chức các chương trình vui chơi trước để đáp lại niềm mong đợi của các em. Thế là, các em khối lớp 1, 2 thì tham gia trò chơi tập thể với tên gọi “Rước lộc về nhà”; khối lớp 3 và 4 hào hứng với trò thiết kế thiệp chúc tết tặng cho người thân với chủ đề “Lời chúc ngày xuân”; còn các em khối lớp 5 thì háo hức thi làm bánh in với tên gọi “Ngọt ngào vị tết”. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên những gương mặt lấm tấm mồ hôi, hai bàn tay dính đầy bột bánh hoặc giấy màu, hồ dán… mới hiểu được niềm vui của các em.
Thầy Phan Hoài Lâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Dũng cùng các thầy cô giáo chung niềm vui với các học trò nhỏ của mình. Chương trình văn nghệ xuân do các bạn ĐVTN Trường ĐH Quy Nhơn biểu diễn cũng được học sinh, thầy cô giáo và người dân vỗ tay, ủng hộ hết mình. Thầy Lâm tâm sự: “Lần đầu tiên, vào những ngày gần Tết, học trò Trường Tiểu học An Dũng được tham gia các hoạt động vui chơi, nhận quà tết như thế này. Nhìn học trò hòa mình vào các trò chơi, nhận bánh kẹo, thực phẩm và cả phong bì lì xì đỏ rực…, thầy cô ai cũng vui mừng. Các em ở trường đều là người dân tộc thiểu số thuộc diện khó khăn, còn thiếu thốn rất nhiều về đời sống tinh thần và vật chất. Mong rằng, các cấp, ngành và nhất là Hội đồng Đội tỉnh quan tâm hỗ trợ, tổ chức nhiều hoạt động như thế này để động viên, thu hút các em đến trường”.
Khi bài hát “Ngày xuân long phụng sum vầy” vang lên, người dẫn chương trình thông báo kết thúc, các em học sinh vẫn ngồi ngay ngắn, không muốn ra về. Thầy hiệu trưởng sau khi nói chuyện với vài em học sinh vội lên nói nhỏ với đội văn nghệ “Các em muốn được nghe các anh chị hát nữa”. Xúc động, vui sướng, các thành viên đội văn nghệ đã thực hiện yêu cầu này và xuống tận nơi mời các em học sinh lên hát cùng.
Chị Huỳnh Thị Anh Thảo, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: “Từ nhiều năm nay, cứ vào dịp Tết, cùng với các cấp, các ngành của tỉnh, tổ chức Đoàn, Hội, Đội đều luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến trẻ em vùng sâu, vùng xa và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù mỗi suất quà có giá trị vật chất không lớn, nhưng nó có ý nghĩa động viên tinh thần, để các em đón Tết vui vẻ, đầm ấm hơn”.
Chương trình “Cánh én yêu thương” còn được tổ chức tại Trường chuyên biệt Hy Vọng Quy Nhơn cho 120 học sinh khuyết tật. Hội đồng Đội tỉnh cũng đang phát động Tuần lễ “Lì xì heo đất trao tặng xe đạp giúp bạn đến trường” (từ ngày 23 đến 28.2), kêu gọi thiếu nhi tự nguyện đóng góp phần lì xì của mình vào heo đất tiết kiệm của liên đội. Toàn bộ số tiền tiết kiệm được các liên đội sử dụng để trao tặng xe đạp cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, giúp các em đến trường thuận lợi hơn. Không chỉ thế, phong trào này còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn - Hội- Đội, ĐVTN trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
H.YẾN