Tai nạn lao động, gãy hai tay
Anh Nguyễn Đức Huệ (50 tuổi, ở thôn Thái Lai, xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn), làm nghề thợ hồ, vợ là Trần Thị Cảnh (50 tuổi), làm nông và nội trợ, gia đình thuộc diện cận nghèo. Ngày 27.1 vừa qua, khi đang tháo dỡ mái nhà cũ, thì một đòn tay mục gãy, làm anh bị rơi từ mái nhà xuống đất, bất tỉnh.
Hiện hai cánh tay anh Huệ bị gãy xương, xương chậu khớp háng chân trái bị nứt. Vì điều kiện gia đình khó khăn nên anh xin về nhà điều trị ngoại trú.
MINH HOÀNG
Cha già, nuôi con bệnh tâm thần
Đó là trường hợp của ông Nguyễn Minh Trung (72 tuổi, ở tổ 21, khu vực 5, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn). 34 năm trước, vợ ông sau khi sinh anh Nguyễn Minh Hiếu được 45 ngày thì qua đời. Ông Trung “gà trống nuôi con” lo cho anh Hiếu được học hành tử tế. Nào ngờ, cuối năm lớp 8 đang khỏe mạnh anh Hiếu lại thường xuyên đau đầu và trở nên ngớ ngẩn, phải nghỉ học. Từ đó đến nay ông Trung chạy chữa cho con hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Gần đây anh Hiếu thường trốn nhà đi lang thang, nằm lê la dưới đất giữa trời nắng cũng như mưa.
Năm 2013, ông Trung 2 lần vào bệnh viện phẫu thuật thận và mắt, bao nhiêu tiền bạc dành dụm ông đã dốc hết chữa trị cho mình với mong muốn được sống nuôi con thêm một thời gian nữa.
MAI LINH GIANG