Làng chiếu Chương Hòa ngày giáp Tết
Giáp Tết, làng chiếu Chương Hòa ở xã Hoài Châu Bắc (huyện Hoài Nhơn) thêm phần tấp nập kẻ dệt, người vào ra mua bán.
Tại cơ sở dệt chiếu của anh Nguyễn Hồng An (43 tuổi) chúng tôi bắt gặp cảnh những người thợ dệt đang hối hả để sản phẩm mình làm ra kịp phụ vụ Tết. Anh An cho biết, hơn 2 tháng qua, 9 máy dệt của anh đều hoạt động hết công suất, 18 nhân công của anh hầu như không ngơi tay.
Còn vợ anh, chị Trang thì cho hay: “Ngày thường vẫn dệt chiếu đều đặn, nhưng những tháng giáp Tết, do lượng chiếu cần dùng trong Tết tăng nên lượng đơn hàng ở cơ sở chúng tôi cũng tăng lên khoảng gấp 2 - 3 lần ngày thường”. Cũng theo chị Trang, dù nhu cầu chiếu Tết tăng cao, đơn hàng nhiều nhưng cơ sở anh chị vẫn không tăng giá bán.
Trong khi đấy, những người thợ dệt tại xưởng dệt của ông Lý Văn Má (62 tuổi) dường như không ngừng tay bên máy dệt. “Ngày Tết chiếu bán được hơn, đơn hàng về nhiều, hàng liên tục đóng kiện rồi gửi theo xe cho khách hàng” - ông Má cho biết. Cũng theo ông Má, thị trường tiêu thụ chiếu của Chương Hoa thì ngoài tỉnh Bình Định, chủ yếu là các tỉnh, thành phố miền Trung như Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Gia Lai và Kon Tum.
Bên cạnh những xưởng dệt bằng máy, nhiều người dệt thủ công cũng tranh thủ dệt bằng tay để “kiếm mấy đồng tiêu Tết”. Bà Nguyễn Thị Lộc, 70 tuổi, cho biết bà và em mình hơn ba tháng nay ráng dệt chiếu. Mỗi ngày hai bà dệt được bốn chiếc loại 1m và ba chiếc loại 1,2m.
“Già rồi, nhưng cũng phải ráng mỗi ngày kiếm vài chục mà ăn Tết cùng con cháu cho vui. Hơn nữa, đây cũng là nghề truyền thống ở đây, nên mình không thể bỏ được” - bà Lộc tâm sự.
Theo thống kê của UBND xã Hoài Châu Bắc, toàn xã hiện có 130 máy dệt chiếu, trong đó có 6 cơ sở dệt với từ 8 máy trở lên, ngoài ra còn có 250 hộ dệt chiếu thủ công.
XUÂN KHÁNH