Chợ đêm Quy Nhơn nhộn nhịp vào Tết
Hình thành cách đây 4 năm, chợ đêm Quy Nhơn là địa điểm mua sắm hấp dẫn với sinh viên với các trường đại học, cao đẳng và người dân Quy Nhơn bởi giá cả khá bình dân. Những ngày cận Tết, không khí chợ đêm thêm phần nhộn nhịp khi nhu cầu mua sắm tăng cao.
Những ngày cuối tháng Chạp, chợ đêm nhộn nhịp người bán - người mua. Dù thay đổi qua địa điểm mới, ở khu vực đường Nguyễn Tư - Lê Duẩn, chợ đêm Quy Nhơn vẫn không giảm đi sức hút đối với đối tượng khách hàng bình dân bởi giá cả mềm, cộng với mẫu mã, hàng hóa đa dạng. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng trong dịp Tết, chợ đêm mở sớm và tan muộn hơn ngày thường.
Quầy hàng mỹ phẩm, quần áo, giày dép, túi xách,… luôn chật kín các bạn trẻ xem, lựa hàng. Bạn Trần Thị Út (ở tỉnh Phú Yên; hiện là sinh viên khoa Sử, Trường Đại học Quy Nhơn) vừa chọn được một vòng tay ưng ý tặng mẹ. Út chia sẻ: “Em học ở đây 4 năm rồi. Tết năm nào em cũng ghé chợ đêm Quy Nhơn để lựa đồ cho mình và chọn những món đồ xinh xinh làm quà cho người thân ở quê. Giá ở đây cũng “sinh viên” lắm nên phù hợp với bọn em”.
Đi chợ đêm những ngày cuối năm Giáp Ngọ, chúng tôi còn bắt gặp nhiều bà mẹ dẫn con đi chọn đồ Tết. “Trẻ em nhanh lớn lắm, mà chất lượng đồ ở đây không đến nỗi quá tệ, kiểu mẫu cũng bắt mắt” - chị Hà Lê Mỹ Hạnh lý giải.
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Diễm (huyện Tuy Phước) góp thêm một lý do để chọn chợ đêm là điểm mua sắm cho cả nhà ngày Tết: “Ở đây bán hàng tập trung, dễ chọn mà giá cũng “mềm” hơn so với các cửa hàng thời trang. Tuy là “hàng chợ” nhưng cũng không thiếu sản phẩm chất lượng, phù hợp với khả năng kinh tế của gia đình”.
Chị Lê Hoài Trang, chủ một sạp giày dép, cho biết: “Hàng Tết năm nay đa dạng về mẫu mã, số lượng so với mọi năm. Chúng tôi bán ở đây đều xác định là kiếm tiền lời ít nhưng lấy số lượng bù vào. Sức mua mấy ngày giáp Tết này tăng gấp năm lần so với ngày thường. Mấy ngày nữa đã Tết rồi, ai cũng tranh thủ bán đặng kiếm thêm ít đồng”.
Không chỉ đến mua đồ, nhiều bạn trẻ còn chọn chờ đêm làm điểm đi dạo cho mình để hòa vào không khí rộn ràng của xuân về tết đến.
MỸ HẠ