Đón Tết giữa biển khơi
Đã 3 năm liên tiếp, cứ Tết đến là trung úy Trần Ngọc Ngoạn (30 tuổi, ở thôn Thuận Truyền, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn), Tổ trưởng tổ nghiệp vụ số 2, Đội nghiệp vụ số 1, Phòng Pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) lại cùng đồng đội lên tàu ra khơi làm nhiệm vụ. Tết năm nay cũng vậy, anh hẹn mùng 6 Tết mới vào bờ.
Đoàn công tác của tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Kim Toàn dẫn đầu, đến thăm gia đình trung úy Trần Ngọc Ngoạn, trong lúc anh đang làm nhiệm vụ ở Hoàng Sa.
Lần đầu đón Tết giữa biển khơi
Đầu năm 2011, Trần Ngọc Ngoạn tốt nghiệp Trường ĐH An ninh nhân dân TP Hồ Chí Minh và được biên chế về Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 làm nhiệm vụ. Mới về đơn vị được 2 tháng, anh nhận lệnh lên tàu CSB 2012 đi tuần tra, kiểm soát trên vùng biển của đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị). Lần đầu tiên lên tàu ra biển lớn, Ngoạn say sóng ói mật xanh, mật vàng, chỉ uống nước và sữa cầm cự. Mất cả tuần sau đó, anh mới quen dần với biển. Đợt làm nhiệm vụ trên biển ấy của trung úy Trần Ngọc Ngoạn kéo dài 24 ngày.
Trung úy Trần Ngọc Ngoạn trong đợt làm nhiệm vụ ở vùng biển Hoàng Sa.
Liên tiếp sau đó, anh cùng đồng đội lên các tàu CSB 2012, CSB 2014, CSB 4032, CSB 4033 làm nhiệm vụ trên biển, có năm đi 5 - 6 chuyến, có chuyến khá dài ngày như chuyến bảo vệ tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 02 trên thềm lục địa Việt Nam trong năm 2012 kéo dài 5 tháng ròng rã.
Khi được hỏi duyên cớ đưa anh đến với nghề cảnh sát biển, quanh năm xa nhà, thời gian ở trên biển nhiều hơn trên bờ, trung úy Trần Ngọc Ngoạn nở nụ cười đầy tự hào: “Khi còn là học sinh cấp III, tôi và các bạn trong lớp hay tổ chức các chuyến đi chơi biển ở Quy Nhơn, Hoài Nhơn. Tình yêu biển trong tôi lớn dần từ lúc đó và tôi ao ước được một lần lên tàu ra biển cho thỏa thích. Chính vì vậy nên khi tốt nghiệp trường an ninh, nhà trường có phát phiếu đăng ký nguyện vọng nơi công tác, gồm: Cảnh sát biển, biên phòng, điều tra hình sự quân đội, tôi đã không ngần ngại ghi cả 3 nguyện vọng công tác là cảnh sát biển”.
Trung úy Trần Ngọc Ngoạn (bên phải) đang ghi lại những hình ảnh thể hiện sự ngang ngược và vô lý của Trung Quốc ngay trên vùng biển Việt Nam để làm bằng chứng đấu tranh với Trung Quốc.
Với trung úy Ngoạn, Tết năm 2012 là một cái Tết đáng nhớ vì đây là lần đầu tiên anh đón Tết giữa biển khơi. Anh nhớ lại: “Thời điểm đó, không khí Tết đang đến thật gần thì tôi nhận được lệnh cùng đồng đội lên tàu ra trực làm nhiệm vụ ở vùng biển đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) gần 1 tháng, khi vào bờ thì đã qua mùng 10 Tết. Lần đầu tiên đón Tết giữa biển nên cảm giác nhớ nhà, nhớ đất liền thật da diết. Nhờ tàu chuẩn bị trước nên chúng tôi cũng tổ chức gói bánh chưng, bánh tét, mổ heo và đón giao thừa trên tàu rất đầy đủ, ấm cúng, nỗi nhớ nhà, nhớ đất liền vì thế cũng vơi đi phần nào”. Rồi trung úy Ngoạn bồi hồi: “Lúc tàu trực làm nhiệm vụ ngoài biển, từ xa nhìn vào đảo Lý Sơn thấy người dân tổ chức đón Tết vui tươi, bình yên, tôi có cảm giác vui lây và tự hào với nhiệm vụ đầy ý nghĩa mà mình và đồng đội đang thực hiện”.
Can trường giữa biển Hoàng Sa
Trong những đợt làm nhiệm vụ trên biển, có lẽ đợt làm nhiệm vụ xua đuổi giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng thềm lục địa của Việt Nam là căng thẳng, gian khổ nhất đối với trung úy Trần Ngọc Ngoạn và đồng đội. Trong 76 ngày đêm xảy ra sự kiện này, riêng trung úy Ngoạn có 31 ngày đêm làm nhiệm vụ trên tàu CSB 4032. Khi giàn khoan Hải Dương 981 dịch chuyển khỏi vùng biển Việt Nam, anh và đồng đội trên tàu CSB 4032 mới được lệnh vào bờ.
Cùng đồng đội tuần tra, kiểm soát...
Tàu CSB 4032 được xem là một trong những con tàu can trường bởi liên tục nhận lệnh từ Sở chỉ huy tiến sâu vào nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 để phát loa tuyên truyền, yêu cầu nước này rút ngay giàn khoan cùng các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển chủ quyền Việt Nam. Có thời điểm, tàu CSB 4032 tiến đến cách giàn khoan Hải Dương 981 chừng 5,5 hải lý, để phát loa tuyên truyền.
Trong thời gian làm nhiệm vụ trên tàu CBS 4032, trung úy Trần Ngọc Ngoạn được giao nhiệm vụ hàng ngày dùng camera ghi lại những hình ảnh thể hiện sự ngang ngược và vô lý của Trung Quốc ngay trên vùng biển Việt Nam để làm bằng chứng đấu tranh với Trung Quốc.
Sau đợt làm nhiệm vụ này, với thành tích xuất sắc trong công tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4032 vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, cá nhân trung úy Trần Ngọc Ngoạn và đồng đội được Trung ương Đoàn tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.
Ngồi kể lại những chuyến làm nhiệm vụ đã qua, trung úy Trần Ngọc Ngoạn nói rất thật lòng: “Đã gắn bó với biển nên một hai tháng không lên tàu ra biển làm nhiệm vụ là nhớ biển vô cùng”.
NGUYỄN PHÚC