Vào đại học bằng một lối đi riêng
Để được tuyển thẳng vào đại học, ứng viên phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe. Vậy nhưng 3 học sinh lớp 12A4 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Hoài Ân đã làm được điều này, khi các em đoạt giải Ba tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) dành cho học sinh trung học cấp Quốc gia.
Đó là các em: Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Thị Phương Linh và Lê Thị Hồng được Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh tuyển thẳng vào khoa Y tế dự phòng từ năm học 2014-2015. Đề tài nghiên cứu khoa học các em thực hiện có tên “Nghiên cứu đặc điểm di truyền bệnh thận đa nang tại Hoài Ân bằng phương pháp phả hệ”, do thầy Phan Chí Quốc Hùng, Tổ trưởng Tổ Hóa-Sinh-Công nghệ Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng dẫn.
Giấc mơ vào Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh của 3 cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đã trở thành hiện thực.
- Trong ảnh (từ trái qua): Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Thị Phương Linh và Lê Thị Hồng. Ảnh: ĐỨC THỌ
Dám nghĩ, dám làm
Nguyễn Thị Phương Thảo kể, lúc đầu, cả ba không có nhiều hình dung về bệnh thận đa nang. Qua Trung tâm Y tế huyện tìm hiểu, bác sĩ bảo người mắc bệnh thường đi xa điều trị nên Trung tâm không có hồ sơ bệnh án nào. Trên mạng có ít thông tin liên quan đến bệnh. Vậy là chỉ còn cách đến nhà từng người có liên quan đến bệnh để hỏi.
Lê Thị Hồng nhớ lại: “Bắt đầu từ những người hàng xóm, rồi thông qua các mối quan hệ, nhưng việc tìm người ngày càng khó vì phải xa hơn. Có lúc tìm ra nhà nhưng người mắc bệnh đã mất hoặc đi xa làm ăn. Không ít lần bị chủ nhà từ chối, đành quay về, hôm sau quay lại thuyết phục tiếp. Tuy nhiên chúng em cũng gặp nhiều người cởi mở, họ cho xem giấy siêu âm, đơn thuốc, nói cụ thể về các triệu chứng”.
Hơn một tháng trời ngược xuôi khắp nơi trong huyện, lại trúng lúc chuẩn bị kiểm tra học kỳ I nên cả nhóm rất tất bật. Trầy trật đủ thứ nhưng cuối cùng, nhóm cũng gặp được 51 người có liên quan đến căn bệnh cần hỏi.
Sau thời gian đầu chỉ chăm chăm lấy đủ thông tin, 3 nữ sinh dần cảm nhận được sự lo lắng, bất an trong mỗi cuộc chuyện trò với các gia đình. Bởi, bệnh thận đa nang rất khó phát hiện, chỉ khi đi siêu âm cho ra hình ảnh thì mới biết. “Dần dà, chúng em thấy mình đảm nhận trọng trách quá lớn là sự gửi gắm của những người cung cấp thông tin về bệnh cho mình. Thương nhất là những phụ nữ trẻ trong dòng họ ấy, họ rất muốn biết những đứa con của họ có bị mắc bệnh hay không. Vậy là không như lúc đầu chỉ vì tò mò, chúng em bị cuốn vào đề tài bằng cả tình thương, trách nhiệm và quyết đi đến cùng để giúp đỡ họ”, Phương Linh chia sẻ.
Cho mơ ước bay xa
Trong 3 học sinh làm đề tài, Nguyễn Thị Phương Thảo và Lê Thị Hồng là con của các gia đình thuộc diện nghèo của huyện. Cả hai đều mất cha từ nhỏ, mẹ Thảo ốm đau liên miên, gia cảnh khó khăn nên với Thảo và Hồng, cánh cửa Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh chỉ là ước mơ. “Những lúc thấy bệnh mẹ trở nặng, ước mơ trở thành bác sĩ để có thể chữa bệnh cho mẹ trong em càng thêm nóng bỏng”, Thảo tâm sự.
Niềm hy vọng cứ thế sáng lên theo từng bước đi của đề tài. “Thấy đề tài của các đội bạn rất hoành tráng, bài bản, tụi em hồi hộp lắm. Vì vậy niềm vui vỡ òa khi nghe Ban tổ chức xướng tên trao giải. Chúng em nghĩ, có lẽ nhờ đề tài có nhiều điểm mới”, 3 cô học trò nhận định.
Niềm vui sau đó được nhân lên nhiều lần khi Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh thông báo tuyển thẳng cả nhóm vào khoa Y tế dự phòng, khi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trao học bổng hỗ trợ học tập và tạo điều kiện ở trọ miễn phí cho Thảo, Hồng.
Trong những ngày cuối năm, liên lạc với 3 cô sinh viên Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh, chúng tôi cảm nhận niềm vui vẫn còn lấp lánh trong giọng nói, tiếng cười. Qua nửa học kỳ của năm đầu ĐH, cả 3 thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhìn lại quãng thời gian làm đề tài nghiên cứu, 3 sinh viên Trường ĐH Y Dược thấy đó “là một bước ngoặt trong cuộc đời”. Thực tế đã để lại các em bao điều quý giá, từ cách lấy thông tin, giao tiếp, phỏng vấn, thuyết phục, cách nói trước đám đông, cả tranh luận, bảo vệ ý kiến.
“Những điều đó bước đầu trang bị cho chúng em những kỹ năng cần thiết để tiếp tục phát huy trong môi trường ĐH và phục vụ nghề nghiệp trong tương lai. Chúng em đều quyết tâm học tập thật tốt, để mơ ước có cơ hội bay xa”.
NGỌC TÚ