Hàng tết ra xã đảo Nhơn Châu
12 giờ 30 phút ngày 12.2 (tức nhằm 24 tháng Chạp), tại cảng Hàm Tử, anh Lê Văn Giá (ở xã Nhơn Châu) tất bật với công việc nhận hàng lên đò. Trên đò anh, màu sắc, hương vị của Tết đã ngập tràn. Góc kia là mấy chục chậu hoa vạn thọ đã được xếp ngăn nắp trên thuyền. Cạnh đó là bao rau, quả, chục bó hoa cúc. Rồi thì heo, gà, vịt... Đầu ghe, một số người đang loay hoay xếp lại thùng quần áo, bánh, mứt, bia... Riêng những thứ hàng dễ vỡ như bộ tủ kính, bình ly, chén bát, lò đất... anh dặn mọi người buộc chặt, chèn cẩn thận.
Anh Giá bảo, cứ thường lệ, bước sang 20 tháng Chạp, các chủ ghe như anh đều bận bịu gấp bội với việc ghi nhận, sắp xếp hàng hóa từ thành phố về đảo Nhơn Châu. Làm sao để nhận và bàn giao đủ hàng hóa là chuyện các chủ ghe luôn nhắc nhở nhau. “Ngày Tết có phần vất vả hơn nhưng vậy mới thấy vui, mới thấy đúng thiệt là Tết”, anh Giá nói thêm.
Ông Nguyễn Hùng (56 tuổi, ở phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn) - người thường xuyên chở hàng của tiểu thương chợ Lớn ra ghe về xã Nhơn Châu - cho biết: “Cận Tết, nhu cầu mua sắm của bà con xã đảo tăng lên nên tiểu thương bên đó đặt hàng nhiều. Mấy hôm nay, cứ từ 11 giờ trưa đến 12 giờ 30 phút, tôi đều chạy được 3 cuốc xích lô chở hàng ra cảng Hàm Tử. Hàng hóa thì khá đa dạng, bao gồm cả thực phẩm khô, tươi, vật dụng gia đình... Cũng nhờ vậy, tôi kiếm được hơn 100 ngàn đồng vào buổi trưa mấy ngày cận Tết”.
Theo ông Ngô Văn Quý, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, thấu hiểu nhu cầu mua sắm dịp Tết cho bà con trên đảo, từ 24 tháng Chạp trở đi, sẽ có 2 chuyến đò từ xã Nhơn Châu qua TP Quy Nhơn và ngược lại mỗi ngày. “Qua theo dõi, có thể thấy năm nay, nhu cầu về nhu yếu phẩm và vật dụng trang trí dịp Tết của bà con tăng lên so với mọi năm. Đò nào từ TP về xã những ngày này cũng đều chất kín hàng hóa. Tết năm nay, bà con xã đảo đón tết có phần sung túc hơn”, ông Quý trao đổi.
Đứng ở bến Hàm Tử, dõi theo những con đò đang rẽ sóng hướng về phía đảo với lại bao nhiêu là hàng hóa, chúng tôi phần nào mường tượng ra khung cảnh nhộn nhịp tại bến đò của đảo theo lời bỏ nhỏ của anh Giá trước giờ nổ máy: “Hơn 2 giờ đồng hồ nữa, bà con bên đó sẽ ra dọc bờ kè để đón đò về. Mọi người í ới, rủ nhau khiêng hàng lên bờ. Không khí tấp nập, vui tươi lắm!”.
HÀ THANH