Lên “cổng trời” đợi Tết
Trong tiết trời se se lạnh của những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Mùi - năm 2015, chúng tôi lên Canh Liên (huyện Vân Canh) - nơi được mệnh danh là "cổng trời" để ghi nhận không khí chuẩn bị Tết của bà con nơi đây.
Mọi người quây quần bên bếp lửa để luộc thịt, chuẩn bị mâm cúng.
Ông Đinh Văn Trí, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Canh Liên, ở làng Hà Giao, cho biết: "Làng có 103 hộ, trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc Ba- na. Mỗi dịp Tết cổ truyền, bà con lại tất bật sắm sửa, tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết đậm đà bản sắc dân tộc. Trong đó, nổi bật nhất là lễ cúng Giàng vào những ngày giáp Tết để rửa sạch rủi ro, cầu may mắn, no đủ, sức khỏe và hạnh phúc cho người dân".
Nhấp ngụm trà, ông nói tiếp: "Sáng nay, bà nhà tôi cùng sắp nhỏ xuống thị trấn mua ít đồ, chuẩn bị đón Tết. Tết ở đây vui lắm! Trước Tết cúng Giàng, dân làng tụ tập nhảy múa, hát ca, ăn uống no say".
Bên căn nhà nhỏ nghi ngút khói, gia đình chị Đinh Thị Thương, làng Cà Nâu, xã Canh Liên, đang quây quần bên bếp lửa để luộc chín con gà, con lợn và mấy cây bánh tét để chuẩn bị mâm cúng. Chị Thương thủ thỉ: "Trước khi làng tổ chức lễ cúng Giàng vào khoảng 29, 30 Tết, mỗi nhà lại tổ chức cúng lễ Đổ đầu và lễ Đoàn kết vào khoảng 23, 24 Tết để cầu an cho các thành viên trong gia đình".
Bà Đinh Thị H Chuẩn bị rượu thiết đãi mọi người.
Trong khi các chị em phụ nữ lo chăm bên bếp lửa thì các bậc cao niên, trai tráng lại chăm chút vò rượu cần, vót lại cây cầu hồn. Mọi người vừa làm, vừa nói chuyện rôm rả. Khi gia chủ đã cúng xong, mọi người quây quần để cùng ăn và uống rượu cần. Sau đó, mọi người tập trung về nhà rông ca hát, nhảy múa.
Ông Đinh Văn Mực, Bí thư Đảng ủy xã Canh Liên, cho biết: "Nhìn chung, nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đời sống người dân Canh Liên những năm gần đây nhiều khởi sắc. Từ khi có đường bê tông, bà con xuống chợ ở thị trấn Vân Canh mua sắm thuận tiện hơn. Đặc biệt, năm nay giá xăng giảm, lịch nghỉ Tết dài hơn năm trước nên ai cũng phấn khởi".
Sắp tới, các làng Kà Bông, làng Cát, làng Chồm và Canh Tiến cũng sẽ có điện và đường bê tông như bốn làng Hà Giao, Kà Bưng, Kà Nâu, Kon Lót.
Chia tay dân làng trong sự bịn rịn, quyến luyến, vượt qua những đoạn đường hun hút qua dốc cổng trời, lòng tôi như cũng reo ngân niềm vui khi thấy những nụ cười vui tươi, ánh mắt trong trẻo, hứa hẹn một năm mới an lành, ấm no, hạnh phúc của bà con nơi đây...
KIM CƯƠNG