Vĩnh Hiệp xuân này…
Dưới cái nắng vàng, ấm áp cuối tháng Chạp, chúng tôi trở lại Vĩnh Hiệp (huyện Vĩnh Thạnh) để cảm nhận sự “thay da đổi thịt” của vùng quê sau sự kiện cầu Vĩnh Hiệp được khánh thành và đưa vào sử dụng cách đây vừa tròn một năm.
Trạm Y tế xã Vĩnh Hiệp đã khang trang hơn.
Đứng ở cầu Vĩnh Hiệp nối liền xã Vĩnh Hiệp với thị trấn Vĩnh Thạnh, nhìn về hướng Đông, trải ra trước mắt chúng tôi, những cánh đồng lúa đương thì xanh mởn; những con đường bê tông phẳng phiu trải dài, len giữa dãy nhà mái kiểu Thái còn thơm mùi ngói mới. Xa xa trên những con dốc chông chênh phía cuối làng, nổi lên hình ảnh các chị, các em miệt mài gùi chuối xuống rẫy để kịp đưa về chợ…
“Gần nhà xa gõ”
Là một xã miền núi, có nhiều sông suối, đồi núi nên việc đi lại ở Vĩnh Hiệp khá trắc trở. Cách đây chỉ chừng ba năm, từ Vĩnh Hiệp về trung tâm huyện Vĩnh Thạnh phải đi qua những con đường liên xã gồ ghề. Dù chỉ cách trung tâm thị trấn Vĩnh Thạnh chưa đầy 1 cây số nhưng hàng ngày người dân địa phương phải đi đường vòng qua xã Vĩnh Thịnh để lên thị trấn mất gần 30 phút. Giao thông cách trở là một bước cản cho công cuộc phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh.
Cầu Vĩnh Hiệp nối nhịp bờ vui.
Năm 2011, cầu Vĩnh Hiệp có tổng vốn đầu tư gần 21 tỉ đồng từ nguồn vốn 30a của Chính phủ nối hai bờ sông Côn chính thức được khởi công. Sau gần ba năm thi công, đến tháng 2.2014, cầu Vĩnh Hiệp chính thức hoàn thành đưa vào sử dụng, mở ra hướng đi mới thúc đẩy phát triển kinh tế cho người dân trong xã, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ba làng Tà Lét, Hà Ri và Thạnh Quang.
Quê hương khởi sắc
Ngày cầu Vĩnh Hiệp đưa vào sử dụng, giao thương dễ dàng hơn. Thuận lợi ấy mở ra nhiều hướng mới trong phát triển kinh tế - xã hội ở Vĩnh Hiệp cũng như góp phần nâng cao đời sống của người dân. Thông được đường, người dân địa phương dần xóa được tư tưởng “ngại” đầu tư, mở rộng vùng sản xuất cây, con, giống. Họ mạnh dạn đầu tư trồng trọt, chăn nuôi.
Trong nụ cười tràn đầy ước mơ và hy vọng khi cuộc sống đã có những thay đổi đáng kể, anh Đinh Văn Lanh, một người dân thôn Tà Lét, thổ lộ: “Ngày trước, chúng tôi muốn mua hay bán cái gì cũng rất khó khăn. Giờ thì đỡ rồi. Chúng tôi làm ra sản phẩm đã có người mua”. Trên khu vườn điều rộng 1,2 ha của mình, anh Lanh khoe với chúng tôi: “Vụ vừa rồi, tôi thu hoạch gần 40 triệu đồng từ tiền bán điều. Cộng thêm khoản tích góp trước đó, vay thêm ngân hàng, tôi “tậu” chiếc xe tải chở hàng trọng tải 1,5 tấn để vận chuyển hàng hóa, phục vụ sản xuất cho người dân trong thôn”.
Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hiệp, khẳng định: “Người dân Vĩnh Hiệp bây giờ không chỉ còn chăm chăm vào gieo lúa, trồng mì mà đã biết đầu tư nuôi con heo, con gà, trồng cây ăn quả, cây công nghiệp để nâng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đáng mừng, Vĩnh Hiệp hôm nay không còn hộ đói; tỉ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, mỗi năm trung bình giảm 5-7% hiện còn 41,5% và phấn đấu đến cuối năm 2015 giảm còn 37%”.
TRỌNG LỢI