Đi xe máy gần 1.760km để kêu gọi lái xe an toàn
Cũng là về quê ăn Tết, nhưng lại bằng xe máy suốt từ Nam chí Bắc. Và dọc theo hành trình ấy là hoạt động nhằm gửi thông điệp lái xe an toàn đến mọi người, nhất là với những người trẻ. Đó là chuyện anh Trần Văn Bình (28 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Ninh, hiện sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh).
Những ngày cuối tháng Chạp, trong không khí rộn ràng của ngày Tết cận kề, tôi gặp anh Trần Văn Bình khi anh vừa đến Quy Nhơn - một trong sáu điểm dừng chân trong hành trình từ TP Hồ Chí Minh về Bắc Ninh dài gần 1.760 km. Ấn tượng đầu tiên là một chàng thanh niên nhỏ con, da ngăm đen, quần áo đầy bụi, trên chiếc xe máy lỉnh kỉnh những túi đồ. Vừa gặp tôi, anh hớn hở: “Quy Nhơn thiệt đẹp và thay đổi nhiều quá, khác xa với lần tôi ra đây năm 2007. Quy Nhơn đã có dáng dấp của một đô thị lớn”.
Anh Bình cho biết, quê anh ở Bắc Ninh, năm 2005 mới khăn gói vào TP Hồ Chí Minh ôn thi Đại học, sau đó học Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố. Tốt nghiệp, anh ở lại làm việc tại Sài Gòn đến giờ. Hiện anh mở một công ty chuyên cung cấp các sản phẩm dành cho phụ nữ và trẻ em.
Nói về hành trình đi xe máy về quê ăn Tết của anh, anh Bình vui vẻ: “Từ nhỏ tôi đã có sở thích đi du lịch, nhất là “phượt”. Bởi thế, ngày còn sinh viên, tôi tự đặt mục tiêu sau khi tốt nghiệp Đại học sẽ dành ra một tháng xuyên Việt để nhìn ngắm quê hương, đất nước và hiểu hơn về cuộc sống của người dân ở mọi miền quê. Tuy nhiên, vì một số lí do nên đến nay tôi chưa thực hiện được mục tiêu đó. Nay công việc đã ổn định, tôi quyết định thực hiện ước mong ấy qua cuộc hành trình về quê ăn Tết này”.
Anh Bình bắt đầu hành trình về quê ăn Tết bằng xe máy tại Tp Hồ Chí Minh vào ngày 22 tháng Chạp (10.2.2015). Trong hành trình này, sẽ có 6 điểm dừng tại Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Huế, Vinh và Hà Nội để phát các tờ bướm vận động tinh thần lái xe an toàn tại các trường đại học, cao đẳng; cũng như kêu gọi các bạn trẻ chung tay ủng hộ để lan tỏa thông điệp của chuyến đi. Dự kiến, sau 7 ngày vượt 1.760 km, anh Bình sẽ có mặt tại Bắc Ninh vào 29 Tết để được đón Tết cùng gia đình.
“Những đứa con xa nhà khi về quê ăn Tết thường mang theo bánh mứt, rượu về biếu ông bà, cha mẹ. Đó là biểu hiện của tấm lòng hiếu thảo - điều rất nên làm. Tuy nhiên, có lẽ mong chờ lớn nhất của những bậc làm cha mẹ là được nhìn thấy con mình nguyên vẹn trở về để cùng đón Tết. Hiện nay, tai nạn giao thông đang là một vấn nạn của toàn xã hội, trong đó số vụ tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên chiếm đa số. Ngoài ra, đây là thời điểm cận Tết, tình hình trật tự an toàn giao thông lại càng phức tạp, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Chính bởi vậy, qua hành trình này, tôi muốn gửi đến thông điệp “Hãy lái xe an toàn” đến mọi người, nhất là với những người trẻ” - anh Bình cho biết thêm.
NGUYỄN HỒNG PHÚC