Cho cái Tết đủ đầy
Tết Ất Mùi 2015 là cái Tết thứ 5 ở Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn. Theo thời gian, thêm những ngôi nhà mới mở cửa, những đứa trẻ dần lớn lên. Và, Tết thêm đủ đầy, ấm cúng ở từng mái ấm nhỏ của Làng.
Đón Tết Ất Mùi 2015, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn có thêm 2 nhà mới, nâng tổng số gia đình của Làng lên con số 13. Hiện tại, Làng có 17 bà mẹ, bà dì, nuôi dưỡng 132 trẻ mồ côi.
“Con đã có nhà đón Tết!”
Trong số trẻ đang được nuôi dưỡng ở Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn, có 3 anh em trong một gia đình. Đó là Nguyễn Văn Lợi (17 tuổi), Nguyễn Thị Hồng Nhan (14 tuổi) và Nguyễn Văn Long (9 tuổi), ở xã Phước An, huyện Tuy Phước. Ba mất sau một vụ tai nạn giao thông, mẹ cũng ra đi sau cơn đột quỵ. Anh em Lợi sống nhờ cậu mợ nửa năm thì được đưa vào Làng, cùng sống ở nhà Hoa Sen. Cậu bé có đôi mắt u buồn tôi gặp hồi tháng 11.2012 đã không còn, thay vào đó là một người anh cả rắn rỏi. “Tết này, anh em tụi con ăn cái Tết thứ 3 ở Làng. Giờ chẳng còn bỡ ngỡ, lạ lẫm gì nữa. Hai đứa nhỏ cũng không còn tủi thân”, Lợi chia sẻ.
Ngày 1.1.2015, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn đón 5 trẻ ở xã Canh Liên, huyện Vân Canh; trong đó có anh em Đinh Văn Trí, Đinh Văn Tru và chị em Đinh Thị Sớt, Đinh Văn Sơ. Giám đốc Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn Nguyễn Xuân Cương kể: “Tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của các cháu, thật không gì xót xa hơn. Hai anh em Trí, Tru ở trong căn nhà sàn mà tài sản chỉ vỏn vẹn 2 cái nồi, cùng mấy ký gạo được Nhà nước hỗ trợ cho học sinh miền núi. Ngoài ra, căn nhà không có một cái bàn cái ghế. Còn chị em Sớt, Sơ, lúc chúng tôi lên đón về nuôi, các cháu đang đi học về. Hai chị em chỉ có một cái áo khoác cũ, mà trời thì mưa tầm tã”.
Cùng các bạn hò hét cổ vũ trận bóng đá đang diễn ra sân vận động của Làng, Đinh Văn Trí nhoẻn cười: “Đây là lần đầu tiên con được đón Tết vui như thế này!”.
Vào Làng cùng ngày với anh em Trí có cậu bé Phan Duy Thuần (11 tuổi, ở xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ). Mẹ bỏ đi khi Thuần còn nhỏ, ba mất, mẹ kế và ông bà nội đều không muốn nhận nuôi em. Thuần theo chị gái “đi bụi”. Ngày 6.11.2014, khi đang lang thang xin ăn, Thuần bị Phòng LĐ-TB&XH thị xã An Nhơn tập trung và bàn giao cho Sở LĐ-TB&XH. Sau đó, từ Trung tâm Giáo dục Lao động - Xã hội tỉnh, cậu bé này được đón về Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.
“Vào đời” quá sớm, gương mặt vẫn đậm nét lầm lì, nhưng Thuần nói chuyện đã biết thưa dạ. Tôi hỏi, còn nghĩ đến chuyện về nhà không. Cậu bé nhỏ nhẹ nói: “Dạ không. Lâu lắc rồi con đâu có nhà. Giờ, đây là nhà của con. Có nhà, con còn có Tết nữa. Con đã có nhà đón Tết!”.
Ấm áp
Ông Nguyễn Xuân Cương chia sẻ, năm nào cũng thế, cứ đến những ngày cận Tết, Làng lại đón tiếp nhiều vị khách đặc biệt: những người muốn chung tay lo Tết cho trẻ. Ngoài sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các địa phương có trẻ được nuôi dưỡng tại Làng, còn có sự chung tay của rất nhiều cá nhân, tổ chức. Danh sách các đơn vị tặng quà Tết năm nay có Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định, Đoàn trường Cao đẳng Y tế Bình Định, Đoàn trường Cao đẳng Bình Định, Hội Chữ thập đỏ phường Lý Thường Kiệt, Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương (TP Hồ Chí Minh)…
Cùng với đó là nhiều nhà hảo tâm tìm đến Làng với tấm lòng nhân ái. Như cô Diễm (Việt kiều Canada) lì xì mỗi trẻ 100 ngàn đồng, mỗi mẹ mỗi dì 200 ngàn đồng; cô Dung (Việt kiều Mỹ) tặng 5 thùng bánh, 25 thùng mì tôm, 11 thùng sữa bột; gia đình bà Đặng Thị Thanh Sơn (TP Quy Nhơn) tặng 20 triệu đồng; gia đình ông Phan Văn Dũng (ở thị xã An Nhơn) tặng 10 triệu đồng… Có người ghé vội vàng trao vài cân gạo, mấy thùng nước ngọt, không muốn lưu lại tên. Rồi đi.
“Những sự hỗ trợ đó không chỉ giúp chúng tôi chuẩn bị cho các cháu một cái Tết tươm tất hơn, mà còn là sự động viên cho những người hằng ngày săn sóc, chăm nom tụi nhỏ” - ông Nguyễn Xuân Cương tâm sự.
Bên cạnh sự quan tâm giúp sức của cộng đồng, các mẹ, các dì cũng đã chủ động hơn trong việc chuẩn bị cho các con đón Tết. Ông Cương bảo, giờ chẳng cần nhắc nhở, các mẹ các dì đã lo mua quần áo mới cho từng trẻ. Trung tâm thương mại Chợ Dinh nằm cạnh Làng đi vào hoạt động, các mẹ đi chợ cũng tiện hơn. Nửa năm trước, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tặng một số gà con. Giờ, lứa gà ấy đã lớn, nên nhà nào cũng có gà ăn Tết. Nhà nào cũng có vườn rau đủ loại, xanh non mơn mởn.
Chiều 27 tháng Chạp, nhà Hoa Thủy Tiên lau lá chuối chuẩn bị gói bánh tét. Vừa thủng thẳng xé lá chuối, mẹ Trần Thị Kim Oanh vừa thỏ thẻ: “Mấy đứa lớn hết rồi, Tết này định gói 5kg nếp, nhưng Làng mới có thêm 2 nhà, mà nồi nấu bánh tét thì vẫn như năm ngoái, nên đành rút lại còn 3kg. Mỗi năm gói bánh một lần, “căng” nhất là làm sao để nhân không nằm ngoài vỏ nếp”. Trong nhà, Đinh Thị Hảo đang kho thịt gà. Cô bé nhanh tay dùng đũa khoấy nồi thịt gà, mùi thơm lan ra cả khoảnh sân, nơi các chị gái nhón tay hái cải cay.
Trong khi đó, các môn thi đấu thể thao như bóng đá, bóng bàn đang diễn ra trong không khí sôi động. Năm nay, hội thi thể thao, trò chơi dân gian của Làng được tổ chức sớm, ngay từ ngày đầu các cháu được nghỉ học đón Tết.
Ở nơi ấy, có những buổi chiều cuối năm thanh bình. Khói bếp từ nồi bánh tét cứ thế tỏa đi…
NGUYỄN VĂN TRANG