Công an Hà Nội nghiên cứu thành lập cảnh sát du lịch
Chiều 14.5, tại buổi họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, Phó giám đốc công an thành phố Nguyễn Duy Ngọc cho biết, "sẽ nghiên cứu thành lập lực lượng cảnh sát du lịch để ngăn chặn, xử lý tình trạng chặt chém khách du lịch xảy ra thời gian qua".
Trước tình trạng du khách nước ngoài bị chặt chém tại Hà Nội làm xấu đi hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, ông Ngọc cho biết, "nếu các cấp nghiên cứu mà cho phép thì lực lượng công an thành phố sẽ triển khai lực lượng cảnh sát du lịch để phục vụ nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, công an thành phố sẽ tiếp thu ý kiến, và lưu ý tới ý tưởng này", ông Ngọc nói.
Ông Mai Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở VH, TT& DL Hà Nội cho biết, thời gian qua, địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ “chặt chém”, lừa đảo du khách nước ngoài làm ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch Thủ đô, gây bức xúc trong dư luận. Sở VH, TT& DL Hà Nội cũng sẽ có những chỉ đạo quyết liệt để hạn chế thấp nhất những sự việc tương tự xảy ra.
Tuy nhiên, để hạn chế sự tái diễn của tình trạng này, bên cạnh sự phối hợp đồng bộ của công an thành phố, các quận, huyện và sự vào cuộc của chính quyền địa phương còn cần sự tham gia của người dân. Người dân cần chủ động phản ánh và tố cáo đến các cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý khi có các hành động đáng tiếc xảy ra.
Gần đây, vấn nạn chặt chém du khách lại rộ lên, hết khách sạn và nhà hàng hét giá trên trời đến taxi trấn lột. Bức xúc đến nỗi Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phải đích thân đến xin lỗi và tặng quà cho bà Schultz Ilova Jane, du khách Úc, bị xích lô Hà Nội “chặt đẹp” khi phải trả 1,3 triệu đồng cho cuốc xe chừng 5 km.
Việc này xảy ra ở Hà Nội, nếu tận tâm, chỉ cần cử cán bộ Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch đến giải quyết, trầm trọng lắm mới đến cán bộ tổng cục. Làm vậy, vô tình xác nhận sở bất lực. Thậm chí, tổng cục phó đề nghị lập đơn vị chuyên trách xin lỗi du khách.
Tiếp đó, tối 9.5, vợ chồng ông James Murtagh (quốc tịch Ireland), đón taxi Thanh Nga BKS 30F-5695 đi ăn tối trong phố cổ Hà Nội. Quãng đường dài khoảng 2 km, từ 195 Hàng Bông tới 69 Mã Mây, vợ chồng ông James bị lái xe đòi trả 300 nghìn đồng. Khi ông James đưa tờ 500 nghìn đồng, lái xe lại chỉ trả lại 20 nghìn đồng.
Trả lời báo chí, ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng: "Ở Việt Nam, cơ quan quản lý nhiều, lực lượng công vụ rất đông nhưng người chịu trách nhiệm thì quá ít. Không ai đứng ra bảo vệ an toàn cho du khách chính là nguyên nhân dẫn đến vấn nạn "chặt chém" khách du lịch".
Ông Bình cũng đưa ra đề xuất, phải xác định được rõ ràng trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với vấn đề an ninh trật tự và an toàn cho du khách; phải có lực lượng chuyên môn bảo vệ cho du khách, mà cụ thể là lực lượng Cảnh sát du lịch; cần phải có chế tài xử phạt thật mạnh mới đủ sức răn đe các đối tượng vi phạm...
Tuy nhiên, trả lời vấn đề này ông Phan Đăng Long - Phó ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho rằng, chặt chém khách du lịch, cũng là vấn đề xã hội mà đôi khi chúng ta không nắm bắt được hết. Khi mình có biện pháp xử lý thì họ cũng sẽ có biện pháp để vận dụng, hành nghề.
Ông Long ví dụ, ngay ở gần nhà tôi có nhóm người đánh giầy. Trước mình cấm thì giờ họ không tỏ ra giống người đánh giầy nữa mà ăn vận như một khách du lịch, khoác ba lô, nhưng khi hỏi có đánh giầy không là lôi ra rồi vào chỗ kín đề đánh giầy. Chính tôi đã chứng kiến cảnh người đánh giầy chèn ép khách du lịch và tôi đã có ý kiến với người này.
Lực lượng công an có nhưng cũng không xuể nên cần phải huy động sự phối hợp của toàn dân cùng tham gia. Ông Long cho rằng Cảnh sát du lịch, tôi cũng đã thấy đề cập đến từ rất lâu rồi nhưng nó còn liên quan đến cả chủ trương của chính phủ mới có thể quyết định được.
. Theo Đất Việt