Lễ chùa ngày đầu năm
Tết đến Xuân về, để cầu chúc những điều tốt đẹp đến với gia đình trong năm mới, người dân nô nức đi lễ chùa. Ở những vùng quê nông thôn, chùa làng là nơi mọi người tìm đến để làm lễ cầu an.
Viết thơ đầu năm, mừng nhau thêm một tuổi, đi lễ chùa, trồng cây là những phong tục khai xuân... có ý nghĩa cao đẹp và là truyền thống lâu đời của người Việt Nam. Vì vậy, ngày Tết, người ta đi lễ để bày tỏ tấm lòng thành trước cửa Phật, cầu xin một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, ăn nên làm ra, tai qua nạn khỏi, sung túc trong năm mới.
Ngày mùng một Tết (tức 19.2), chùa Gia Khánh (thôn Hanh Quang, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước), từ lúc 7 giờ sáng đã nhộn nhịp bước chân người. Các ban thờ chật kín đồ lễ, dòng người chen nhau vào ban thờ đặt lễ. Ai cũng hồ hởi, phấn chấn và nghĩ những lời khấn để cầu mong các điều hạnh phúc, viên mãn đến với gia đình trong dịp năm mới.
“Năm nào, cứ mùng một Tết, cả nhà tôi cũng về chùa Gia Khánh thắp hương, cầu khấn… và tin rằng một phần của những lời cầu khấn này sẽ thành hiện thực” - chị Nguyễn Thị Hà (ở thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc), cho biết.
Theo ghi nhận PV Báo Bình Định, ngay ngày đầu năm mới, những ngôi chùa khác trên địa bàn huyện Tuy Phước như chùa Núi Lữ, Bửu Quang (xã Phước Lộc); chùa Hang, chùa Mỹ Điền (thị trấn Tuy Phước)… đều tấp nập người đến bày tỏ lòng thành tâm.
Còn tại Quy Nhơn, trong ngày đầu năm mới, các chùa trên địa bàn đều tấp nập người đi lễ. Ngoài cầu chúc an lành cho gia đình trong năm mới, đây cũng là dịp vãn cảnh đầu năm. Tại tổ đình Long Khánh, không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng đến chùa lễ Phật; sau đó, chọn những góc hình đẹp trong khuôn viên chùa để chụp hình lưu niệm ngày đầu năm.
Chị Thu (nhà ở đường Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn) cho biết, hầu như năm nào, sau khi cúng ông bà tổ tiên vào sáng mùng một, vợ chồng chị cũng lên chùa đi lễ. “Dù không là phật tử nhưng tôi đến chùa để cầu mong sự an lành cho gia đình trong năm mới và cũng là để các con tôi hiểu thêm về một nét văn hóa truyền thống. Lên chùa cũng là để thấy lòng mình thanh thản hơn, đón đợi một năm mới an lạc” - chị nói.
TRỌNG LỢI