Xuân vui trên công trình đập dâng Văn Phong
Như vậy, sau 5 năm khẩn trương thi công với sự nỗ lực rất lớn của liên danh các nhà thầu, xuân Ất Mùi này, công trình đập dâng Văn Phong nằm trên địa bàn xã Bình Tường (Tây Sơn) và hệ thống kênh tưới Văn Phong (giai đoạn 1) đã xây dựng hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng. Vậy là sau nhiều năm khấp khởi chờ đợi, ước mơ ngàn đời của người dân rồi cũng trở thành hiện thực.
Về đích đúng hẹn
Năm 2008, hồ Định Bình nằm ở đầu nguồn sông Côn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh được xây dựng hoàn thành với dung tích chứa 226 triệu m3 nước. Đây là công trình “đại thủy nông” lớn nhất cả tỉnh, mang lại niềm tự hào và khấp khởi hy vọng cho người dân vùng hạ du. Thế nhưng, đối với nông dân ở các huyện Tây Sơn, An Nhơn, Phù Cát…, việc xây dựng hồ Định Bình mới mang lại cho họ một nửa niềm vui vì thiếu công trình đập dâng và hệ thống thủy lợi nên không phát huy hiệu quả công trình.
Tin vui đã về. Tháng 6.2009, Bộ NN-PTNT đã quyết định cho phép khởi công xây dựng công trình đầu mối đập dâng Văn Phong và hệ thống kênh tưới. Sau hơn 6 năm miệt mài thi công, đến nay, công trình thủy lợi đập dâng Văn Phong và hệ thống kênh tưới dài đã về đến đích an toàn, mang theo những hi vọng về một cuộc sống no ấm với những vụ mùa tốt tươi.
Tôi còn nhớ, vào thời điểm cuối năm ngoái, khi có mặt ở nơi thượng nguồn sông Côn này, công trường trở nên nhộn nhịp; hàng trăm công nhân và đông đảo đội ngũ xe máy, thiết bị của liên danh các nhà thầu, dưới sự chỉ huy của tổng thầu là Công ty cổ phần Xây dựng 47, khẩn trương làm việc suốt ngày đêm, không ngơi nghỉ để chạy đua với tiến độ. Bây giờ thì công trường yên ả hơn nhiều, bởi một lượng lớn công nhân và phương tiện thiết bị đã được điều đi các công trường khác, còn lại vài chục cán bộ, công nhân của các công ty xây dựng 47 đang thi công lao lắp dầm cầu phía trên bờ mặt đập dâng, nhằm hoàn thiện những phần việc cuối cùng của công trình.
Đứng trên mặt đập dâng ở cao trình trên 25m nhìn về phía thượng lưu, dòng sông Côn thường xuyên trơ cát vào mùa khô những các năm trước, giờ “khoác” lên mình “chiếc áo thủy mặc” với mặt hồ rộng mênh mông sóng nước. Hiện nay, đập dâng đã tiến hành tích nước để điều tiết qua hệ thống kênh tưới, hiền hòa chảy về xuôi tưới mát những cánh đồng lúa Đông Xuân đang vào vụ.
Kỹ sư Nguyễn Minh Nhân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 6 (thuộc Bộ NN-PTNT) - đại diện chủ đầu tư, cho biết: Đến thời điểm này, các hạng mục công trình đã được thi công hoàn tất. Giữa dòng Côn Giang một con đập bê tông khổng lồ với thiết kế tựa phím đàn Piano đã hiện lên sừng sững và hoành tráng. Vừa qua, các đơn vị chức năng đã tổ chức nghiệm thu, vận hành thử toàn bộ công trình, bao gồm các hạng mục: đập không tràn bờ trái; đập tràn piano bờ trái, bờ phải; đập tràn xả đáy; 10 cửa van cung cùng thiết bị điều khiển tràn xả đáy, cống lấy nước bờ trái. Qua tích nước, hệ thống đập dâng làm việc ổn định, an toàn, không xảy ra các sự cố kỹ thuật nào…
Dòng nước mát mang lại ấm no
Đưa tôi đi tham quan công trường, gương mặt của kỹ sư Nguyễn Minh Nhân đã tươi vui hơn rất nhiều so với trước đây. Tôi hiểu rằng ông và những cộng sự đã phần nào trút đi gánh nặng lo toan trong thời gian trước, khi công trình còn đang bộn bề. Hiện nay, Ban Quản lý dự án thủy lợi 6 đã nghiệm thu, bàn giao công trình đập dâng và hệ thống kênh tưới Văn Phong (giai đoạn 1) cho Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định quản lý, sử dụng, nhằm phát huy hiệu quả công trình. Tại lễ bàn giao, đông đảo cán bộ và nhân dân trong vùng hưởng lợi thuộc các xã Bình Tường, Bình Thành, thị trấn Phú Phong (Tây Sơn) và các địa phương lân cận ở Phù Cát, An Nhơn đã đến để chung vui với sự kiện đáng nhớ này.
Ông Phan Văn Thạch, nông dân ở thôn Phú Lạc, xã Bình Thành (Tây Sơn), phấn khởi: Lâu nay, bà con chúng tôi luôn ước ao có hệ thống kênh mương để cung cấp nước tưới cho đất sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Bây giờ, khi tận mắt chứng kiến hệ thống kênh tưới, đập dâng được xây dựng hoàn chỉnh, bà con ai cũng vui mừng, hồ hởi. Lâu nay do không có nguồn nước đảm bảo nên người dân địa phương chỉ sản xuất độc canh 1 vụ lúa hoặc hoa màu rồi bỏ hoang. Giờ đây, hệ thống kênh mương được xây dựng kiên cố giúp cho người dân hết nỗi lo bị thiếu nước sản xuất, tổ chức thâm canh, tăng vụ để nâng cao hiệu quả sản xuất. Chắc chắn đời sống của bà con sẽ khấm khá hơn rất nhiều khi công trình đưa vào khai thác, sử dụng.
Ông Đỗ Văn Sỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, không giấu được niềm vui: Việc đưa vào khai thác, sử dụng HTKTVP có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hệ thống kênh tưới Văn Phong sẽ đáp ứng được yêu cầu chống hạn, cung cấp nước tại địa phương. Riêng trong vụ Đông Xuân này, toàn bộ 100% diện tích lúa, hoa màu của các xã phía Tây Nam huyện được nông dân đưa vào canh tác với niềm tin mang lại mùa bội thu.
Dự án Hợp phần khu tưới Văn Phong có tổng vốn đầu tư 1.477 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ do Bộ NN-PTNT làm chủ đầu tư. Bao gồm, đập dâng Văn Phong có vốn đầu tư 598 tỉ đồng, hệ thống kênh tưới Văn Phong 711 tỉ đồng. Đến nay, đập dâng Văn Phong và hệ thống kênh tưới (giai đoạn 1) đã thi công hoàn thành với 17 km kênh chính và 77,3 km kênh cấp 1; đảm bảo cung cấp nước tưới cho 3.800 ha lúa và hoa màu trên địa bàn huyện Tây Sơn, An Nhơn. Đồng thời, cung cấp nước sinh hoạt cho người và gia súc, góp phần cải tạo cảnh quan, môi trường sinh thái, hạn chế lũ lụt ở phía hạ nguồn sông Côn…
NGUYỄN HÂN