Nhà nghèo, vợ bị bệnh tâm thần
Đó là trường hợp của anh Đỗ Thành Vĩnh (SN 1973, tại tổ 1, khu vực 2, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn); gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn của phường. Năm 2003, vợ anh là chị Nguyễn Thị Thơ (SN 1977), bị bệnh tâm thần phân liệt, 2 con còn nhỏ đang học PTCS. Mặc dù gia đình đã cố gắng chạy chữa cho chị Thơ, nhưng đến nay bệnh tình của chị vẫn không thuyên giảm, còn có chiều hướng tăng thêm. Hiện gia đình anh Vĩnh đang sống trong căn nhà tạm bợ, một mình anh Vĩnh làm thuê làm mướn nuôi cả gia đình và thuốc men cho vợ nên gia cảnh càng thêm chật vật.
MINH QUÂN
Bỏ học nuôi bà nội già yếu
Cháu Đặng Hồ Tường Vi (13 tuổi), con anh Đặng Văn Hiếu (48 tuổi) và chị Hồ Thị Dung (39 tuổi). Cha chết, mẹ bỏ đi từ khi cháu còn rất nhỏ. Hiện cháu Vi đang ở với bà nội là bà Huỳnh Thị Chuyền (78 tuổi, trú tại tổ 1, KV8, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn). Nhà chỉ có 2 bà cháu, bà thì già yếu không làm được gì nên năm học này cháu Vi đã nghỉ học để chăm sóc bà và phụ bán nước giải khát với cô ruột tại Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn. Được biết cháu Vi học giỏi và hiện rất muốn đi học lại. Tuy nhiên gia cảnh của cháu Vi rất khó khăn, con đường đến trường của cháu Vi chưa tìm ra lối.
NGUYỄN HƯƠNG GIANG
Gia đình anh Vĩnh và cháu Vi đang rất cần sự chia sẻ giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ anh Vĩnh (điện thoại: 0168. 8172. 294), cháu Vi; hoặc Báo Bình Định, số 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, điện thoại: 0563 813573.