Phụ nữ nghèo các con bị tai nạn giao thông
Cuộc sống và hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Hiểu (SN 1960, thôn Xuân Bắc, xã An Hòa, huyện An Lão) rất đáng thương. Năm 24 tuổi chị Hiểu lập gia đình, sau đó sinh được 2 người con. Do chán cảnh nghèo, chồng chị bỏ vợ con đi biệt xứ mấy chục năm nay. Một mình chị Hiểu lăn lộn vất vả để nuôi các con. Vì nhà nghèo nên các con chị Hiểu phải nghỉ học sớm đi làm thuê kiếm sống; nhưng 3 năm nay “sóng gió” đã ập vào gia đình chị. Trên đường đi làm thuê 2 đứa con chị lần lượt đều bị tai nạn giao thông phải nhập viện, số tiền mẹ con chị Hiểu dành dụm kiếm được đã chi hết cho các con chữa bệnh, bản thân chị Hiểu cũng bị bệnh tật thường xuyên không lao động nặng được. Chị Hiểu phải đi nấu cơm thuê cho các chủ công trình xây dựng để lần hồi sống qua ngày.
Chị Hiểu và căn nhà dột nát của mình.
Căn nhà chị ở đã bị sụp đổ, mục nát không còn chỗ nương thân nên chị phải tá túc ở nhờ nhà hàng xóm. Nhiều năm nay gia đình chị Hiểu luôn có tên trong danh sách hộ nghèo ở địa phương.
HOÀNG NAM QUỐC
Nhà nghèo, có hai con bị câm điếc và ngớ ngẩn
Đó là gia đình anh Phùng Việt Hoàng (SN 1963), vợ là chị Phạm Thị Thanh Liêm (SN 1974, ở khối 1, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn), gia đình có 2 con trai là Phùng Văn Thiện (SN 2003) và Phùng Văn Trí (SN 2005) đều bị câm điếc và ngớ ngẩn, mọi sinh hoạt chỉ làm theo quán tính.
Thậm chí vệ sinh cá nhân như tắm rửa, cho đến ăn uống không làm được. Hoàn cảnh gia đình anh Hoàng chị Liêm là hộ nghèo, vợ chồng đi làm mướn, ai kêu gì làm nấy, thu nhập kém. Hiện anh chị còn sống cậy nhờ nhà cha mẹ anh Hoàng.
MINH HOÀNG
Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ chị Hiểu, anh Hoàng; hoặc Báo Bình Định, ĐC 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, ĐT 0563 813573.