Tử vong sau khi truyền nước
(BĐ) - Theo nguồn tin của Báo Bình Định, vào lúc 13 giờ ngày 1.3, ông Đào Văn Lào (SN 1954, ở thôn Phú văn 2, xã Ân Hữu huyện Hoài Ân) đã nhờ bà Trịnh Thị Thu Nhạn (SN 1981, y tá Trạm Y tế xã Đắc Mang) đến nhà khám và truyền dịch vì trước đó ông Lào bị cảm sốt uống nhưng uống thuốc không khỏi. Trước khi truyền nước và tiêm kháng sinh cho ông Lào, bà Nhạn đã thử phản ứng nhưng không thấy có biểu hiện gì đáng ngại. Trong khi chuyền nước, thấy ông Lào có những biểu hiện co giật, bà Nhạn vội tiêm thuốc giải nhưng không hiệu quả. Hậu quả, ông Lào đã tử vong trên đường đưa xuống Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân. Gia đình ông Lào đã từ chối khám nghiệm tử thi và xin đưa về nhà mai táng.
NGUYỄN SƠN
Quê tôi ở Hoài Nhơn, cũng có nhiều người đi chuyền nước sinh tố (tại nhà riêng, Trạm xá...), họ nói chuyền về thấy khỏe hẳn ra. Tuy chưa có tin tức gì xấu, nhưng hỏi thăm mấy BS quen thì họ nói có thể gây sốc, có thể chết nếu không cứu chữa kịp thời, và quan trọng là BS nói không nên chuyền, nếu cần chuyền thì phải đến Bệnh viện mới an toàn. Mong Ngành Y tế giúp đỡ cho người dân nông thôn chúng tôi được biết cụ thể.
Đã có nhiều vụ chết người do truyền dịch tại nhà riêng của y tá, y sĩ hoặc nhà riêng của bệnh nhân ở khu vực nông thôn. Thế nhưng do ít hiểu biết, không ai nói cho người dân nông thôn biết về mối nguy hiểm của việc tự ý truyền dịch, truyền nước, truyền thuốc bổ... nên hiện nay còn rất nhiều người dân nông thôn rất thích kiểu truyền dịch này. Họ tới nhà y tá trong thôn và đề nghị truyền dịch cho khỏe, bồi dưỡng cho mập mạnh lên. Những y tá mà "biết chuyện" thì từ chối, không dám nhận. Nhưng cũng có nhiều y tá coi thường sự hiểm nguy, nhận lời bán dịch truyền và truyền nước ngay tại nhà cho bệnh nhân. Bà Thu Nhạn nói trên là một ví dụ. Nếu ông Lào không chết, thì mai mốt thế nào cũng có người chết vì kiểu này. Mà kể cũng lạ, Hoài Ân mới năm nào cũng có người truyền dịch chết do bị sốt xuất huyết mà không biết, truyền vô càng xuất huyết nhiều hơn. Vậy mà sao bà Nhạn này không sợ ? Rất tiếc là người dân nông thôn ít tiếp cận báo chí, nên không biết. Do đó, đề nghị độc giả BBĐ, chúng ta đọc những tin này, khi nào về quê, hoặc điện thoại về quê thì dặn chừng người thân mình đừng có "chơi" kiểu đó, vì có ngày mất mạng vô duyên ! Xin cảm ơn quý vị thực hiện !