Những bạn trẻ giàu lòng nhân ái
Họ là sinh viên, học sinh, chủ doanh nghiệp hay công chức trẻ có chung tấm lòng nhân ái. Tùy hoàn cảnh, khả năng, họ luôn cố gắng đóng góp vào công tác từ thiện của nhóm, CLB mà mình biết hoặc là thành viên. Niềm đam mê đó khẳng định, giới trẻ ngày nay không chỉ sống vì mình mà còn sống vì mọi người.
Bạn Trương Minh Trị cùng nhóm Thiện nguyện Cầu Vồng trao quà tại Hoài Ân.
Thích đem niềm vui đến những hoàn cảnh khó khăn
Bạn Trương Minh Trị, 23 tuổi, ở xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân vốn là chàng trai nhút nhát rụt rè. Sau 4 năm học đại học, Trị biết đến nhóm Thiện nguyện Cầu Vồng qua người chị ở trường. Những lần theo chị đi làm từ thiện, Trị dần dần thích và giờ là thành viên tích cực của nhóm. Khi nhóm có nhu cầu chuyển quà, tiền đến cho các trường hợp khó khăn, nhất là ở Hoài Ân, Trị đều sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Trị bảo: “Tôi thích cái cảm giác được đem niềm vui đến cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bản thân mình chưa thể đóng góp được vật chất thì mình góp công sức. Mỗi lần đi trao quà, lòng vui lắm và tôi mong còn nhiều lần nữa được đến thăm họ với những món quà ý nghĩa”. Trước Tết, Trị lặn lội đi trao quà tết ở xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, bị rơi mất giấy tờ tùy thân. Lo lắng không biết làm sao thì Trị được công an xã báo tin đến gần khu sân bay Phù Cát nhận lại. Trị bảo, khi mình tốt với mọi người thì lúc khó khăn sẽ nhận lại được điều tốt đẹp của người khác.
Trước Tết, tôi có dịp tham gia những chuyến biểu diễn văn nghệ, tặng quà cho thanh thiếu niên và đồng bào vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn với bạn Ngô Anh Dũng, 21 tuổi, sinh viên lớp Quản lý nhà nước K35 B, ĐH Quy Nhơn. Dũng và nhóm bạn đã nhiệt tình tập luyện, dàn dựng và đi khắp mọi nơi biểu diễn văn nghệ với mong muốn “cháy” hết mình cho niềm đam mê ca hát và cống hiến cho cộng đồng. Có hành trình sau gần 180 km lên tận vùng núi cao xã An Dũng, huyện An Lão, ăn vội ổ bánh mì, Dũng và cả nhóm bắt tay ngay vào việc trang trí sân khấu, làm cây mai, cây lộc… rồi biểu diễn văn nghệ. Khi các em thiếu nhi, người dân ở đây còn nán lại chưa muốn về, Dũng kêu các bạn biểu diễn thêm vài tiết mục nữa và mời học sinh lên cùng hát. Dũng kể: “Có nhiều chuyến đi liên tục, đi xa, vất vả lắm nhưng xuống xe, tôi và các bạn lại khuấy động không khí cho thật vui, náo nhiệt với mong muốn những tiết mục của mình trở thành món quà tinh thần cho người dân vùng sâu, vùng xa vốn còn thiếu thốn về nhiều mặt”.
Kêu gọi cộng đồng cùng làm từ thiện
Nhiều hoạt động từ thiện của các nhóm bạn trẻ đã bắt nguồn từ khá lâu. Mỗi nhóm mang một tên riêng, sắc áo riêng, chí hướng riêng, hình thức kết nối và công tác từ thiện được tổ chức riêng. Bạn Thế Viễn, nhóm trưởng nhóm từ thiện Xóm nhà lá, tâm sự: “Khi thành lập nhóm, thành viên đều là học sinh, sinh viên nên để có kinh phí làm từ thiện, các bạn tổ chức làm túi xách, móc khóa, cài tóc, búp bê hoặc bán hoa tươi, hoa giấy ngày lễ, tết. Giờ thì một số thành viên đi làm nên có mối quan hệ rộng hơn, vận động nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân đóng góp nên công tác từ thiện ngày càng mạnh, lan tỏa hơn”.
Còn bạn Đỗ Thị Thi, 28 tuổi, nhà ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Quy Nhơn, làm nghề kinh doanh cũng đam mê làm từ thiện. Khi khởi xướng, quyết định trợ giúp một trường hợp nào đó, Thi mở topic trên facebook, bạn bè quan tâm thì cùng góp sức, góp của và tiến hành các hoạt động từ thiện. Khi được hỏi về việc làm từ thiện, Thi tâm sự: “Nhận những đồng tiền đóng góp của các thành viên và bạn bè gần xa, tôi luôn tâm niệm làm sao để những đồng tiền ấy được chi hợp lý nhất, hiệu quả nhất. Công việc khá bận rộn nhưng tôi xem việc quyên góp tiền, quà rồi đi thăm, tặng cho người khó khăn, hoạn nạn là việc nên làm và khi làm lại cảm thấy thoải mái, vui”.
Tất cả đều gặp nhau ở tấm lòng thiện nguyện và khát khao mang yêu thương, sự năng động của tuổi trẻ vào những công việc chung của cộng đồng. Tất cả họ đều tâm niệm một điều, với việc làm rất nhỏ của mình, hy vọng sẽ góp phần làm dịu bớt nỗi đau, làm ấm lòng những mảnh đời bất hạnh. Để những người được giúp đỡ vững niềm tin vào một xã hội tốt đẹp, với nhiều người sẵn lòng quan tâm, giúp đỡ người khác.
CÔNG HIẾU