Một sinh viên nghèo hiếu học
Về thôn Lộc Hạ của xã Phước Thuận nằm ven đầm Thị Nại của huyện Tuy Phước, hỏi thăm người dân đường đến nhà của Hà Phạm Vi, cô sinh viên học năm thứ 2 tại Trường ĐH Quy Nhơn, mọi người đều biết và tỏ ra thán phục không chỉ sự thông minh, tinh thần ham học hỏi mà còn là nghị lực vượt qua chính mình để vươn lên trong cuộc sống của Vi.
Hà Phạm Vi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo có đến 8 người con. Cuộc sống gia đình bấp bênh, chỉ dựa vào 6 sào ruộng, trong khi đó cả 8 anh chị em Vi đều đang tuổi ăn, tuổi học. Ký ức tuổi thơ của Vi ngập tràn hình ảnh những ngày một buổi đến trường, một buổi ra đồng phụ ba mẹ làm lúa hay kéo lưới kiếm con tôm, con ốc. Vất vả là thế, nhưng 12 năm liền Vi luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và liên tục đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi.
“Năm 2012, người chị thứ 3 của em vừa tốt nghiệp Trường ĐH Quang Trung bị mắc bệnh hiểm nghèo. Bố mẹ vay mượn tiền chạy chữa khắp nơi nhưng cuối cùng chị cũng mất. Tiếp đó, người anh thứ 5 đang học năm thứ 3 tại Trường ĐH Sài Gòn bỗng phát bệnh tâm thần, phải bỏ học giữa chừng” - Vi trải lòng.
Năm 2013, Hà Phạm Vi thi đỗ vào khoa Kinh tế - Kế toán Trường ĐH Quy Nhơn, gánh nặng càng đè lên vai bố mẹ. Để có tiền trang trải chi phí học tập và sinh hoạt, ngoài khoản tiền học bổng, Vi đã xin phụ bán cà phê. Việc làm thêm mất khá nhiều thời gian, nhưng Vi vẫn chu toàn việc học. Cuối năm học 2013-2014, Hà Phạm Vi đã đạt danh hiệu sinh viên giỏi với điểm trung bình 8,02 điểm và ở học kỳ 1 năm học 2014 - 2015, Vi đã đạt điểm trung bình 8,03.
Mỗi cuối tuần hoặc khi rảnh rỗi, Vi về nhà phụ giúp cha mẹ và dạy 2 em học. Nói về Hà Phạm Vi, ông Phan Văn Trúc, Trưởng thôn Lộc Hạ, xã Phước Thuận nhận xét đó là một người con hiếu thảo; còn giáo viên chủ nhiệm lớp Vi đang học Đỗ Huyền Trang thì đánh giá, Vi luôn nỗ lực trong học tập và rèn luyện, tham gia đầy đủ các phong trào do Đoàn trường cũng như lớp phát động.
Hỏi về ước mơ, cô sinh viên nghèo chia sẻ: “Em mong sau khi tốt nghiệp sẽ sớm có việc làm ổn định, để có thể phụ giúp cha mẹ và góp phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng quê hương”.
XUÂN VINH