Một gia đình văn hóa tiêu biểu ở làng Cà Xim
Gia đình ông Lê Chiêu Ót (62 tuổi) và bà Rah Lang Mơ Giờ (61 tuổi) người dân tộc Chăm sống tại làng Cà Xiêm, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh là gia đình văn hóa tiêu biểu, luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa phương.
Gia đình hòa thuận, hiếu học
Gia đình ông Lê Chiêu Ót là một trong số ít gia đình của đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Vân Canh chỉ có duy nhất một con. Sau khi kết hôn và sinh được con gái Rah Lang Mơ Hiệp (nay đã 39 tuổi) thì bà Giờ không còn khả năng sinh con nữa, nhưng gia đình ông Ót vẫn sống đầm ấm vui vẻ tới tận bây giờ. Có ít con, nhiều người nói ra nói vào, hỏi ông có muốn thêm con không nhưng ông đều trả lời: “Thương vợ, thương con nên không cần tìm thêm vợ, thêm con nữa. Có con gái cũng quý rồi”. Hiện tại vợ chồng chị Hiệp cũng có 2 người con gái.
Đến thăm gia đình ông Ót vào ngày đầu Xuân, bước vào căn nhà sàn kiên cố, chúng tôi ấn tượng bởi nhiều bằng khen về việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của ông, thành tích học tập tốt của các cháu và những tấm bằng khen về gia đình văn hóa trong nhiều năm liền được sắp xếp cẩn thận. Mặc dù cả đại gia đình ba thế hệ sống cùng nhau dưới một mái nhà, nhưng mọi người luôn hiểu nhau, tránh mâu thuẫn giữa các thành viên. Có ai làm việc gì không đúng thì mọi người cùng phải giải thích, động viên sửa chữa. Nói về giữ không khí hòa thuận trong gia đình, ông Ót chia sẻ: “Mình làm công tác tuyên truyền, nên cái gì cũng phải tốt, cũng phải làm gương trước thì nói bà con mới nghe. Mình chỉ nói mà không làm thì bà con không chịu nghe đâu”.
Điều đáng biểu dương là dù bận rộn với việc xã hội, nương rẫy nhưng gia đình vẫn luôn quan tâm, động viên việc học của các cháu, để trở thành con ngoan trò giỏi. Em Rah Lang Mơ Hương, con chị Rah Lang Mơ Hiệp đang học lớp 12 Trường THPT Nội trú tỉnh luôn đạt thành tích cao trong các năm học vừa qua, em mong muốn sẽ trở thành nữ cảnh sát nhân dân trong tương lai. Em Rah Lang Mơ Hiêu cũng đang theo học lớp 10 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Vân Canh.
Người cán bộ gương mẫu
Chị Lê Thị Kim Anh, Phó phòng Văn hóa xã Canh Thuận, nhận xét: “Gia đình ông Ót là một gia đình mẫu mực, luôn đi đầu trong các cuộc vận động và làm gương cho những gia đình khác ở xã Canh Thuận. Bản thân ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và được bà con tin tưởng”.
Bắt đầu từ anh công an viên, rồi sau đó Phó trưởng làng, Bí thư chi bộ làng Cà Xiêm và hiện là Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Canh Thuận, ông Ót luôn làm công tác tuyên truyền, vận động bà con dân làng thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tích cực hướng dẫn bà con đoàn kết, xây dựng văn hóa khu dân cư, xây dựng “Làng sức khỏe” chung tay xây dựng lối sống lành mạnh, môi trường sạch đẹp. Bên cạnh việc biết chơi các nhạc cụ dân tộc như cồng chiêng, ông còn khuyến khích, động viên các thanh niên trong làng cùng chơi để các giá trị văn hóa của người đồng bào Chăm không bị mai một theo thời gian.
Hơn 5 năm giữ chức Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, ông Ót luôn quan tâm chu đáo vấn đề sức khỏe của người già, chăm lo việc an táng cho người đã khuất. Bên cạnh đó, bằng kinh nghiệm và uy tín của bản thân, ông phối hợp với các hội, đoàn thể tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến từng hộ dân, đặc biệt là vấn đề dân số - kế hoạch hóa gia đình.
Không chỉ xây dựng nếp sống văn hóa cho gia đình, ông Ót còn luôn khuyên nhủ các gia đình trong làng phải sống chan hòa, tránh xung đột, nhất là những gia đình trẻ. Anh Đoàn Văn Thý (41 tuổi) tâm sự: “Trước đây tôi hay uống rượu rồi to tiếng với vợ con, nhưng được ông Ót khuyên can. Ông nói các con nó lớn rồi mà người lớn thì phải làm gương, đừng để các con nó buồn, tôi thấy đúng nên không còn uống nhiều rượu nữa mà chí thú làm ăn hơn”.
MỸ HẠ